April 26, 2024

Diễn viên Vân Trang: “Tôi rợn sống lưng khi quay phim vào ban đêm”

  • Lý Hải: “Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ”
  • Thủ môn Hồ Văn Ý: 'Tuyển futsal Việt Nam quyết thắng Kyrgyzstan'
  • Khởi tố và bắt tạm giam nghi can đâm chết 2 thanh niên ở Long An

  • Sau một năm “đóng băng” do dịch Covid-19, thị trường điện ảnh Việt có nhiều khởi sắc đầu năm 2022. Nhiều bộ phim công chiếu và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Một trong số đó là phim kinh dị “Chuyện ma gần nhà” của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm và được khán giả yêu mến như: Mạc Can, Vân Trang, Khả Như…

    Diễn viên Vân Trang: “Tôi rợn sống lưng khi quay phim vào ban đêm” - Ảnh 1.

    Vân Trang vào vai Bích trong “Chuyện ma gần nhà”. (Ảnh: FBNV)

    Mới đây, diễn viên Vân Trang dành thời gian chia sẻ về thành công của “Chuyện ma gần nhà” và cuộc sống của mình với Dân Việt.

    Thời gian qua, diễn viên Vân Trang khá im ắng. Có phải chị dành thời gian để chuẩn bị cho “Chuyện ma gần nhà”?

    – Sau khi sinh bé đầu tiên cách đây 5 năm, tôi hạn chế tham gia nghệ thuật, nhất là phim truyền hình. Tôi tham gia những dự án phim điện ảnh khi sắp xếp được thời gian. Tôi tham gia “Chuyện ma gần nhà” đúng ngày sinh nhật, cũng được hơn một năm rồi. Do dịch Covid-19, bộ phim phải dời lịch chiếu. Trước tình hình dịch Covid-19 như vậy, tôi nghĩ rằng ai cũng khó có thể hoạt động nghệ thuật thoải mái.

    Để hoàn thành tốt vai diễn, chị đã chuẩn bị những gì?

    – Khi nhận được lời mời tham gia “Chuyện ma gần nhà”, tôi hoang mang lắm vì thời gian quay rơi vào đúng khoảng thời gian tôi dự định mang bầu. Ê-kíp cho tôi xem trước kịch bản phim. Đọc xong kịch bản, tôi càng hoang mang hơn vì vai diễn này quá khó.

    Diễn viên Vân Trang: “Tôi rợn sống lưng khi quay phim vào ban đêm” - Ảnh 2.

    Diễn viên Vân Trang hoang mang khi đọc kịch bản “Chuyện ma gần nhà”. (Ảnh: FBNV)

    Nếu tôi chỉ cần làm theo kịch bản thì quá dễ nhưng để người xem cảm thấy vai diễn đó sâu, hay và đồng cảm buộc lòng tôi phải cố gắng rất nhiều. Bởi đây là câu chuyện ma rất gần gũi với đời sống. Mọi người từng thấy và nghe rất nhiều. Vì thế, tất cả mọi thứ trên phim, tôi phải cố gắng thể hiện một cách tự nhiên. Tôi rất mê phim kinh dị nên khi chạm được đến vai diễn này, tôi sướng vô cùng!

    Khi nhận được kịch bản, tôi không dám đọc ngay. Sau một tuần, khi tinh thần thoải mái và tập trung, tôi mới bắt đầu đọc và tìm hiểu về nhân vật. Đó cũng là cách tôi làm việc với tất cả vai diễn trước đây. Để hoàn thành tốt được vai diễn, tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ ê-kíp. Đây là một ê-kíp rất trẻ nhưng rất giỏi và chu đáo.

    Chắc hẳn, diễn viên Vân Trang gặp khá nhiều khó khăn trong suốt thời gian ghi hình?

    – Phần lớn những cảnh quay của tôi đều vào ban đêm, từ chiều tối hôm trước đến 7h hôm sau. Tôi hao hơi, tổn sức rất nhiều với những cảnh quay đó. Suốt 10 ngày quay phim, giờ sinh hoạt bị thay đổi, dễ bị đuối sức. Nhưng khi lên phim trường, được diễn vai mình thích và được ê-kíp quan tâm, tôi không còn cảm thấy mệt.

    Diễn viên Vân Trang: “Tôi rợn sống lưng khi quay phim vào ban đêm” - Ảnh 4.

    Đa số cảnh quay của diễn viên Vân Trang vào ban đêm. (Ảnh: FBNV)

    Ban đầu, “Chuyện ma gần nhà” dự định ra rạp vào dịp Halloween năm ngoái. Nhưng do dịch Covid-19 nên phim bị rời lịch đến đầu năm 2022. Phim ra rạp mùa dịch khiến toàn bộ thành viên ê-kíp rất hồi hộp, theo dõi từng ngày các ca nhiễm, rạp phim có bị đóng cửa hay không? Qua từng ngày, phim vẫn trụ vững, chúng tôi rất vui.

    Nhiều diễn viên gặp phải tình huống rùng rợn khi quay phim kinh dị. Chị có rơi vào tình huống tương tự?

    – Có những cảnh các anh em trong đoàn phim đứng ở xa, một mình tôi phải chạy từ ngôi mộ này đến ngôi mộ kia để quay được cảnh rộng. Tôi nghĩ là “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên trước khi quay cứ tự khấn trong đầu. Trong suốt thời gian quay, tôi không gặp phải tình huống rùng rợn khiến mình sợ quá.

    Tuy nhiên, có một cảnh khiến tôi cảm thấy kỳ lạ đó là cảnh nhân vật Bích đi giữa những bụi chuối, bóng đèn chớp tắt. Có lần, anh em trong đoàn không thể điều khiển được bóng đèn theo ý của đạo diễn. Ba cái đèn đó được đặt sau ba ngôi mộ. Lúc đèn tắt, tôi bị rợn hết sống lưng.

    Diễn viên Vân Trang: “Tôi rợn sống lưng khi quay phim vào ban đêm” - Ảnh 5.

    Vân Trạng lạnh sống lưng khi thấy cảnh kỳ lạ trong buổi quay. (Ảnh: FBNV)

    Chị nghĩ sao khi “Chuyện ma gần nhà” có được thành tích khủng nhưng vẫn vấp phải ý kiến trái chiều?

    – Khi phim vấp phải ý kiến trái chiều chứng tỏ mỗi người có góc nhìn khác nhau và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những ý đồ mà nhà sản xuất đặt ra. Có thể, nhà sản xuất hướng tới việc khán giả khi ra rạp, họ xem và trao đổi với nhau về nội dung phim theo ý hiểu của mỗi người. Đó cũng là một hướng rất hay. Mặc dù phim có người khen người chê nhưng mọi người có thể thấy được sự đầu tư rất chỉnh chu của ê-kíp cho từng cảnh quay. Tôi hy vọng khán giả có thể bàn ra được câu chuyện theo đúng ý đồ kịch bản.

    Ba mẩu truyện được kể trong “Chuyện ma gần nhà” đều sử dụng bài hát “Đừng bỏ em một mình”. Ý đồ của ê-kíp là gì khi sử dụng bài hát này là gì?

    – Theo dõi phim, khán giả có thể cảm nhận được sự cô đơn của từng nhân vật. “Đừng bỏ em một mình” được phối theo phong cách cổ xưa làm cho người nghe cảm thấy cô đơn tột cùng, sởn da gà. Khi “Đừng bỏ em một mình” được lồng ghép vào từng phần phim, bài hát thể hiện được nhiều ý nghĩa, thông điệp: Bất kỳ người nào trong cuộc sống đều có “cơ hội” cô đơn. Nếu biết quan tâm, cảm thông nhau thì mọi thứ đều được xóa bỏ như câu chuyện của cô Bích trong phim.

    Diễn viên Vân Trang: “Tôi rợn sống lưng khi quay phim vào ban đêm” - Ảnh 6.

    Cuộc sống và công việc của diễn viên Vân Trang chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19. (Ảnh: FBNV)

    Hơn một năm qua, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi?

    – Trong suốt một năm qua, tôi mang bầu và sinh bé thứ hai. Cả gia đình rất kỹ lưỡng trong việc bảo vệ an toàn, sức khỏe cho hai mẹ con. Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khá nhiều. Trong thời gian tôi mang bầu, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc đi khám, đi sinh của tôi gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bị gò bó, rất muốn được gặp gỡ bạn bè cho tâm trạng thoải mái. Ngoài ra, công việc kinh doanh spa của tôi cũng bị thất thoát khá nhiều.

    Trong năm 2022, chị đã có kế hoạch trở lại với nghệ thuật?

    – Tôi vừa sinh hai thiên thần nhỏ và muốn dành nhiều thời gian chăm sóc hai bé. Để quay lại và dành toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật, có lẽ tôi phải chờ đợi một thời gian nữa. Tuy nhiên, trước khi sinh em bé, tôi có tham gia một bộ phim điện ảnh hài, tình cảm gia đình. Phim dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2022!

    Cảm ơn diễn viên Vân Trang đã chia sẻ!


    Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
    Nguồn: Sưu Tầm


    Speak Your Mind

    *