May 3, 2024

“Cô gái đỏ“ đáng sợ nhất phim Việt top 1 Netflix ngoài đời xinh đẹp, quyến rũ không ngờ

  • “Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh“ quyến rũ nồng nàn ở tuổi U40 nhờ ngủ đủ giấc, ăn đúng cách
  • Hôn nhân nhiều sóng gió của Quách Tuấn An
  • Lương của HLV Kim Sang Sik thấp hơn ông Park Hang Seo


  • Nhan sắc xinh đẹp của cô gái thủ vai “hình nhân đỏ” phim “Tết ở làng Địa Ngục”.

    Gần đây, bộ phim “Tết ở làng Địa Ngục” đang đứng top 1 trên nền tảng Netflix thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở những tập mới đây, một nhân vật gây ám ảnh cho người xem là hình nhân đỏ vừa đi vừa rung chuông oán hận cùng ánh mắt vô hồn với tạo hình cực kỳ đáng sợ. Nhiều người nhận xét hình nhân đỏ khiến khán giả phải rùng mình vì bộ đồ đỏ rực như lửa cùng lớp hoá trang cầu kỳ khi xuất hiện ở không gian u ám, chết chóc nơi núi đồi hoang vu. 

    Tạo hình nhân vật gây ám ảnh nhất “Tết ở làng Địa Ngục”.

    Điều này cũng khiến người hâm mộ tò mò về cô gái thủ vai hình nhân đỏ. Được biết, đây là nữ diễn viên mới của màn ảnh Việt, tên là Lê Lan Anh. Sắp tới, cô cũng sẽ góp mặt trong phim “Kẻ ăn hồn” lấy bối cảnh làng Địa Ngục. 

    Liên hệ với Lan Anh, nữ diễn viên trẻ quê Thanh Hoá bật mí thêm: “Lần đầu tiên được mời casting film này mình rất bất ngờ. Lúc đó mình cũng chưa xem kịch bản nhưng mình đã đọc qua truyện của chị Thảo Trang nên rất vui khi được chọn thủ vai nhân vật trên bìa truyện. Tâm lý mình khi đó khá hồi hộp vì đây là nhân vật hư cấu, thậm chí còn không có lời thoại, bảo dễ cũng dễ nhưng bảo khó thì cũng khó.

    Cái dễ là không có lời thoại. Nhưng khó là phải diễn xuất sao để lột tả được nhân vật qua cử chỉ, điệu bộ và đặc biệt là ánh mắt. Ngoài ra, mình cũng gặp khó khăn khi diễn xuất ở địa hình đồi núi hiểm trở. Hành động di chuyển của hình nhân đỏ thì phải cứng đơ trong khi quay không được nhìn đường nên nhiều lần mình cũng suýt bị té ngã”, Lan Anh cho hay. 

    “Ngoài ra, nhân vật hình nhân đỏ còn có tạo hình đặc biệt nhất là lớp hoá trang trắng xoá, hay kiểu tóc phải bôi cả 1 hộp sáp để giữ nếp cho cứng. Nên để tẩy trang và gội đầu cũng khó khăn, vì mình thường quay vào đêm muộn, phải đến 3 giờ sáng mới xong. Do phải hoá trang nhiều, ngoài lớp bột trắng còn những lớp màu bên ngoài nên da mình bị khô hơn cộng thêm thời tiết lạnh, rét nên càng dễ bị kích ứng. Chính vì thế, mình cũng chú trọng hơn trong việc chăm sóc da so với bình thường. Sau khi skincare, mình bôi thêm 1 lớp mật ong rừng của dân làng cho. Ngoài ra, mình cũng được mấy bạn nhỏ cho 1 loại lá thuốc, đun để gội đầu, vừa gột được lớp sáp trên tóc lại giúp cho tóc mềm mượt hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *