May 1, 2024

Bị chém đứt lìa cánh tay vì “lái xe nẹt pô khiêu khích”

  • Đạo diễn Lý Hải nói gì khi “Lật mặt 7: Một điều ước” thu gần 162 tỷ đồng sau 4 ngày?
  • Ethan Hawke: Tôi “đứng người” khi nghe Denzel Washington nói một câu
  • Bayern và Real Madrid rượt đuổi kịch tính trong trận cầu 4 bàn thắng

  • Theo kết quả điều tra: Khuya 17/11, Lê Vương Vũ lái xe máy chở Nguyễn Minh Thiện (cùng ngụ thị trấn Mỹ Long) qua cầu Mai Hương thuộc xã Vinh Kim. Xe không có bô, tiếng nổ lớn gây khó chịu cho nhiều người. Lượn qua lượn lại vài lần, Thiện bị nam thanh niên (sau này xác định là Thương) chém đứt lìa cánh tay phải và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Bị chém đứt lìa cánh tay vì "lái xe nẹt pô khiêu khích" - Ảnh 1.

    Nguyễn Trương Hoài Thương tại cơ quan công an.

    Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Cầu Ngang đã vào cuộc điều tra, xác định được nghi phạm gây án đang lẩn trốn tại TP.Trà Vinh.

    Công an huyện Cầu Ngang phối hợp cùng gia đình kêu gọi, vận động đối tượng ra đầu thú. Chiều 19/11, Thương đã đến Công an huyện Cầu Ngang đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

    Bị chém đứt lìa cánh tay vì "lái xe nẹt pô khiêu khích" - Ảnh 2.

    Hung khí gây án được thu giữ.

    Thương khai nhận, hôm xảy ra vụ việc có tổ chức nhậu tại nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thương thấy 2 thanh niên lái xe máy không có bộ phận giảm thanh liên tục chạy qua lại và nẹt pô gây mất trật tự công cộng.

    Sau đó, 2 thanh niên nói trên (sau này xác định là Vũ và Thiện) tiếp tục chạy ngang qua nhà nẹt pô, khiêu khích. Thương cầm dao ra định đe dọa thì cả hai cố tình lái xe lao vào và bị Thương chém trúng người Thiện, khiến cánh tay phải của nạn nhân đứt lìa.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *