Lê Tư cũng chia sẻ cô đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để có vóc dáng như gái đôi mươi.
Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Lê Tư gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe dáng bên hồ bơi. Trong hình, mỹ nhân 52 tuổi diện monokini màu xanh, ở góc chụp từ phía sau, người đẹp nổi bật với vóc dáng nuột nà, cùng làn da mịn màng.
Hình ảnh mới của Lê Tư nhận được nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng, nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng của “Đệ nhất mỹ nhân TVB” ở ngoài tuổi ngũ tuần.

Lê Tư không quên đắp mặt nạ khi tắm nắng.
Trên trang mạng xã hội cá nhân, Lê Tư thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, cô được khen ngợi về cả nhan sắc lẫn khí chất ở độ tuổi 52. Sao nữ chia sẻ: “

Hình ảnh Lê Tư cung chồng và các con trong sinh nhật 52 tuổi mới đây của cô.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng giúp bà mẹ 3 con ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn. Cô kết hôn với tỷ phú tật nguyền Mã Đình Cường vào năm 2008. Chồng cô là tỷ phú đình đám của xứ Hương Cảng, hơn cô 15 tuổi và bị tàn tật, phải ngồi xe lăn. Thời điểm đầu hôn nhân, Lê Tư phải đối mặt với nhiều điều tiếng như “ham giàu”, “lấy chồng vì tiền”,…
Lê Tư đam mê chạy bộ, đi bộ và leo núi.
Ngoài ra, cô cũng yêu thích leo núi, và bơi lội. Lê Tư cho biết khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, được hòa mình với thiên nhiên, cô cảm thấy thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng hơn. Hiện tại các con đã lớn, cô thường rủ con gái lớn tập luyện thể thao cùng.

Lê Tư chăm chỉ tắm nắng.

Lê Tư được khen ngợi về cả làn da lẫn vóc dáng ở tuổi 52.
Sao phim “Ỷ thiên đồ long ký” hạn chế make up, thường xuyên đắp mặt nạ nhằm cấp ẩm, phục hồi và chống lão hóa cho da. Đồng thời, cô cũng chia sẻ thói quen tắm nắng trong khoảng 15 phút/ngày, để làn da được hấp thụ vitamin D, giúp da thêm phần khỏe mạnh. Song, Mỹ nhân Hong Kong đưa ra lời khuyên nên tắm nắng trước 9 giờ sáng hoặc sau 16 giờ chiều, dù ở mùa đông hay mùa hè, bạn cũng bắt buộc phải bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da trước tác động xấu từ tia UV. Đồng thời, phải chú trọng dưỡng ẩm và làm sạch da sau khi tắm nắng.
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind