Huệ Anh Hồng lúc nhỏ
Ấy vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, tình hình kinh tế gia đình Huệ Anh Hồng xoay chuyển chóng mặt. Bố của cô lâm vào cảnh tệ nạn, cờ bạc khiến tài sản dần dần cạn kiệt. Lâm vào cảnh túng thiếu, ông Huệ mang cả gia đình đi nơi khác sống, và đó cũng là lúc Huệ Anh Hồng được sinh ra. Ông Huệ không thay đổi được bản tính “đỏ đen” nên đã đẩy cả nhà vào đường cùng. Năm 3 tuổi, Huệ Anh Hồng và mẹ phải ra đường ăn xin, bữa đói bữa no. Đến năm 7 tuổi, cô chuyển sang bán kẹo cao su quanh khu phố đèn đỏ, tiếp xúc với đủ loại người và đủ kiểu “xã hội ngầm” bấy giờ.
Tuổi thơ khổ cực của Huệ Anh Hồng kéo dài 10 năm, đến khi cô 13 tuổi. Lúc này, Huệ Anh Hồng phát hiện một tờ rơi tuyển vũ công. Dù không có kinh nghiệm nhảy múa nhưng vì muốn có tiền, Huệ Anh Hồng đăng ký ngay. Trải qua nhiều ngày luyện tập gian khổ, Huệ Anh Hồng trở thành vũ công chính thức và có được số tiền lương đầu tiên là 1500 NDT (hơn 5 triệu đồng).
Huệ Anh Hồng năm 13 tuổi
Trong 3 năm đầu sự nghiệp, Huệ Anh Hồng đóng xấp xỉ 20 phim, được gọi là “nữ hoàng điện ảnh” thế hệ mới. Bên cạnh diễn xuất, Huệ Anh Hồng còn tự mình tập luyện cảnh hành động, không ngại bị bầm dập, thương tích đầy mình để hoàn thành vai diễn. Đó là lý do mà về sau, cô còn có danh xưng “đả nữ” đình đám. Đến năm 22 tuổi, Huệ Anh Hồng có “quả ngọt” đầu tiên khi lên ngôi Ảnh hậu Kim Tượng đầu tiên trong lịch sử nhờ phim Trưởng Bối.




































Speak Your Mind