Vừa qua, Khắc Hưng đã chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Người lạ trong mơ và MV Những đêm mùa hè. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước tiến mới của anh trong sự nghiệp khi chàng trai sinh năm 1992 tự sáng tác, tự sản xuất âm nhạc, tự mix và master, tự hát.
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với anh về sản phẩm mới cũng như những quan điểm của Khắc Hưng trong sự nghiệp.
Tôi không áp lực về thương mại
Tại sao anh lại chọn hoạt động theo hướng “nghệ sĩ toàn năng”, thay vì tập trung vào công việc sáng tác nhạc mà anh đang rất đỗi thành công?
– Tôi khẳng định mình là “nghệ sĩ toàn năng” không phải với mục đích trở thành ngôi sao giải trí. Đơn giản là tôi muốn thỏa mãn đam mê nghệ thuật của bản thân, sau là cống hiến cho âm nhạc, không còn bị giới hạn về “lãnh địa” hay khả năng sáng tạo. Ở sản phẩm âm nhạc này, tôi tự sáng tác, tự sản xuất âm nhạc, thậm chí tự thu âm và làm tất cả các phần bè và không nhờ ai cả.
Việc làm tất cả mọi thứ trong album khiến tôi tự hào và muốn chia sẻ với khán giả. Thông qua sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôi cũng mong mọi người biết đến khái niệm “nghệ sĩ toàn năng” nhiều hơn, từ đó danh hiệu này dần mất đi và ai cũng có thể làm được những điều tôi từng làm, xem đây như một tiêu chuẩn mới trong âm nhạc.

Ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Hưng. (Ảnh: NVCC)
Nhiều khán giả yêu nhạc mặc định: Khắc Hưng cứ ra nhạc là tạo thành bản “hit”. Điều đó có khiến anh mang trong mình áp lực?
Với album cá nhân, tôi không áp lực về chuyện thương mại, nhưng vẫn làm mọi thứ chỉn chu từ MV; đĩa vật lý đến từng bức ảnh được ra mắt. Sau album, tôi tốn rất nhiều năng lượng nhưng cũng không kỳ vọng quá cao gặt hái được “trái ngọt”, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi.
“Có những câu tôi bắt chị Mỹ Tâm thu 20-30 lần”
Anh là người đồng hành và sáng tác một loạt bản “hit” đình đám cho ca sĩ Mỹ Tâm. Cô ấy đã hỗ trợ ngược lại anh như thế nào trong album lần này?
– Tất nhiên chị Tâm cũng đưa ra những lời góp ý chân thành, chỉ đúng điểm cần nói. Những cái tôi làm sai và chưa thật sự phù hợp, chị Tâm cũng góp ý luôn. Không phải áp đặt, chỉ đơn giản là chị muốn tôi đã tốt thì tốt hơn nữa.
Được mệnh danh là “chị đại” của âm nhạc, khi làm việc chung, Khắc Hưng có phải “dè chừng” trước Mỹ Tâm?
– Chưa bao giờ tôi sợ chị Tâm vì bất cứ lý do nào. Có thể trong mắt mọi người, chị Tâm là người nghiêm khắc và có những yêu cầu trong cuộc sống lẫn công việc, nhưng với tôi thì chúng hoàn toàn bình thường và đúng đắn. Lý do có lẽ bởi tôi cũng như vậy hoặc đã gặp quá nhiều người tương tự nên dần dần hình thành tính cách đó. Chị Tâm luôn tạo cho tôi cảm giác như người chị trong gia đình, kể cả cách chị nói chuyện cũng chưa bao giờ khiến bản thân tôi ngại ngùng.
Công việc của tôi là làm tốt nhất cho chị ấy, mà đã như vậy thì không được ngại. Cùng lắm thì bị ghét nhưng còn hơn sản phẩm ra không chất lượng, tôi luôn quan niệm như vậy. Chị Tâm cũng không bao giờ giận dỗi, chị hoàn toàn ý thức và hiểu được những điều tôi đang làm. Có những câu tôi bắt chị Tâm thu 20 – 30 lần dù chỉ 4 – 5 từ nhưng chị vẫn vui vẻ hợp tác vì cảm thấy… đáng.
MV “Những đêm mùa hè” của nhạc sĩ Khắc Hưng. (Clip: YTNV)
Hiện nay, nhiều ca khúc trên thị trường đang chạy theo xu hướng nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Anh có buồn trước hiện trạng này?
– Vì sao khán giả lại cho phép những bài hát đó được lên xu hướng, chúng cũng phản ánh về gu âm nhạc của mọi người mà, nên số đông vẫn là người quyết định hiện trạng đó.
Đặt ra những quy tắc “ngầm” trong quá trình làm việc. Vậy Khắc Hưng đã từ “lắc đầu” trước ai chưa?
Cảm ơn những chia sẻ của anh!






























Speak Your Mind