April 28, 2024

Từ dấu hiệu đặc biệt, cảnh sát lần ra kẻ nghiện ma túy trộm xe máy, hàng hóa của nam shipper

  • Làm hòa Lê Nguyệt Minh, Petr Rikunov thắng luôn chặng 23
  • Phạt du khách tiểu bậy xuống biển Vũng Tàu
  • Bóng đá có gì trong những ngày lễ?

  • Ngày 1/12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn được xác định là đối tượng đã trộm xe máy, hàng hóa của nam shipper trên địa bàn huyện Củ Chi gây xôn xao dư luận vừa qua.

    Nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

    TP.HCM: Từ dấu hiệu đặc biệt, cảnh sát lần ra kẻ nghiện ma túy trộm xe máy, hàng hóa của nam shipper - Ảnh 1.

    Tuấn lúc bị bắt giữ. Ảnh: A.X.

    TP.HCM: Từ dấu hiệu đặc biệt, cảnh sát lần ra kẻ nghiện ma túy trộm xe máy, hàng hóa của nam shipper - Ảnh 2.

    Thời điểm Tuấn trộm xe máy cùng hàng hóa của shipper rồi tháo chạy. Ảnh cắt từ clip.

    Lúc này, một số người dân ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cũng phát hiện người đàn ông có trang phục, dáng vẻ như của nghi phạm sau khi xem clip nên báo công an.

    Từ manh mối quan trọng này, Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng có mặt và xác định đây là đối tượng Tuấn. Tuy nhiên, người này tỏ ra có kinh nghiệm, thái độ bất hợp tác, nói thời điểm xảy ra vụ việc mình đang ở nhà để sửa xe.

    Tuy nhiên, từ bộ quần áo màu đỏ với số 99 trước ngực và chiếc quần ngắn, in hoa văn, đôi dép… những hình ảnh và thông tin không thể chối cãi, Tuấn đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi của mình.

    Tuấn khai không có chỗ ở ổn định, sống lang bạt và nghiện ma túy. Sau khi trộm chiếc xe máy của nam shipper, Tuấn chạy đến một khu vực giáp ranh và bán cả xe lẫn hàng cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với số tiền khoảng 1,5 triệu đồng.

    Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 13h40 ngày 29/11 tại đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, anh  M.V.P (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, nhân viên giao hàng) để xe máy bên ngoài rồi giao hàng cho khách.

    Lúc này, đối tượng (xác định là Tuấn) đã trộm xe máy của anh P cùng số hàng hóa rồi tháo chạy, anh P chạy bộ đuổi theo và la hét trong bất lực.

    Anh P cho biết xe mình mua đã nhiều năm với giá 24 triệu đồng, riêng số hàng hóa của công ty trên xe gồm có 34 đơn hàng chưa giao, khoảng 7 đến 10 triệu đồng.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *