May 20, 2024

Thể Công Viettel thua CLB TP.HCM ngay trận đầu mang tên mới

  • Bị khởi tố, bắt giam vì “không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm”
  • Đẹp từ da tới tóc nhờ giấm táo
  • Mẫu nội y Hàn Quốc gây chú ý ở phố cổ Hà Nội, giữ dáng nuột nà bằng cách nào?

  • Tình huống thủ môn Patrick Lê Giang va chạm với Mạnh Cường dẫn đến rách mí mắt - Ảnh: N.K

    Tình huống thủ môn Patrick Lê Giang va chạm với Mạnh Cường dẫn đến rách mí mắt – Ảnh: N.K

    Ngay trận đầu mang tên mới, CLB Thể Công Viettel đã có sự ủng hộ lớn của người hâm mộ ngồi kín khán đài D. Đặc biệt là các chiến sĩ mặc áo lính.

    Đây cũng là động lực không nhỏ cho đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh chơi lấn lướt trước CLB TP.HCM trong những phút đầu tiên.

    Ngay phút thứ 2, thủ môn Patrick Lê Giang đã bị rách mí mắt chảy máu sau nỗ lực ngăn cản Mạnh Cường lao vào dứt điểm. Phải mất 4 phút cho các bác sĩ vào sân chăm sóc cho thủ môn Việt kiều này, trận đấu mới có thể tiếp tục.

    Trở lại sân thi đấu, Patrick Lê Giang đã có 2 pha cản phá tốt trước các pha dứt điểm của các chân sút Thể Công Viettel.

    Sau hơn chục phút đầu bị đội khách ép sân, CLB TP.HCM mới dần lấy lại thế trận và tổ chức được các pha lên bóng.

    Các chiến sĩ bộ đội đi cổ vũ cho CLB Thể Công Viettel - Ảnh: N.K

    Các chiến sĩ bộ đội đi cổ vũ cho CLB Thể Công Viettel – Ảnh: N.K

    Tuy nhiên, phải chờ đến phút 37, đội chủ nhà mới có thể ăn mừng bàn thắng. Sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Ngọc Long, Timite có mặt trong vòng 5m50 dứt điểm nối khiến thủ môn Văn Phong bị giật mình, để bóng vuột qua tay đi qua giữa hai chân rồi lăn vào lưới.

    Chưa hết choáng váng sau bàn thua, Thể Công Viettel lại thủng lưới thêm chỉ 6 phút sau đó, khi Timite vượt qua hậu vệ đội khách rồi sút cận thành.

    Sang hiệp 2, Thể Công Viettel dâng cao đội hình, thay đổi thêm nhiều cầu thủ tấn công vào sân để tìm bàn gỡ.

    Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự nhiều lớp của đội chủ nhà, các cầu thủ Thể Công Viettel không thể tạo ra cơ hội ghi bàn nào rõ rệt.

    Bế tắc trong ghi bàn, nhiều cầu thủ Thể Công Viettel đã không giữ được bình tĩnh khi phạm lỗi quyết liệt hoặc giật chỏ kín khiến cầu thủ CLB TP.HCM phải nằm sân. Nhưng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn lại tỏ ra quá hiền khi không rút thẻ.

    Timite (phải) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội - Ảnh: CAO TOÀN

    Timite (phải) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội – Ảnh: CAO TOÀN

    Đứng ngoài sân, HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương nhiều lúc phải phản ứng dữ dội với trọng tài. Sau khi trọng tài thứ 4 đến nhắc nhở, đến lượt trọng tài Nguyễn Viết Duần ra đường biên dọc nhắc nhở ông Phương.

    CLB TP.HCM đã chơi phòng ngự tốt để bảo toàn chiến thắng. Nhưng phải thừa nhận, Thể Công Viettel đã chơi không tốt trong trận đấu này. Đặc biệt là các cầu thủ chủ chốt.

    Ngôi sao được kỳ vọng Nguyễn Hoàng Đức chơi mờ nhạt và không có đường chuyền thuận lợi nào mở ra cơ hội tấn công tốt cho đồng đội.

    Chiến thắng giúp CLB TP.HCM tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 với 7 điểm sau 4 trận. Còn CLB Thể Công Viettel thì tạm rơi xuống hạng 7 với 5 điểm.


    Speak Your Mind

    *