May 14, 2024

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trạm trưởng kiểm lâm tử vong, trên người có vết đạn; tìm thấy bé trai mất tích bí ẩn

  • 4 vở kịch thiếu nhi không nên bỏ qua trong dịp Tết Thiếu Nhi – 1/6
  • Con gái Tom Cruise lựa chọn từ bỏ họ bố
  • Nên nghe nhạc thế nào khi tập thể thao?

  • Quyền Trạm trưởng kiểm lâm tử vong, trên người có vết đạn

    Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/12, ông Nguyễn Quốc Hưng – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác nhận, quyền Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 2, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tử vong khi đi tuần tra trong rừng.

    Trạm trưởng kiểm lâm tử vong khi đi tuần tra trong rừng - Ảnh 1.

    Trụ sở Trạm kiểm lâm số 2, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Ngọc Giàu

    Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết, cán bộ kiểm lâm tử vong là ông N.K.A (49 tuổi, quyền Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 2, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô).

    “Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông N.K.A đi tuần tra. Đến chiều không thấy về nên anh em cơ quan đã chia nhau đi tìm thì phát hiện ông N.K.A đã tử vong ở bìa rừng, trên người có vết đạn”, ông Hưng cho biết.

    Hiện các cơ quan chức năng đã vào hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

    Cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày được tìm thấy trên đồi thông

    Như Dân Việt được thông tin: Ngày 2/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hanh – Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, bé Đ.P.A. (2 tuổi, trú tại phường Quỳnh Xuân) đã được tìm thấy.

    Nghệ An: Đã tìm được bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 1.

    Cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày được tìm thấy trên đồi thông. Ảnh: PV

    Chủ tịch phường Quỳnh Xuân thông tin thêm, cháu P.A được tìm thấy ở khu vực đồi cây phía sau nhà của cháu bé. Vào khoảng 8h20′ sáng 2/12, một số người dân trong làng phát hiện cháu bé ở đồi cây phía sau nhà. Sức khỏe cháu bé ổn định. 

    Khu vực này trồng cây keo và thông. Trước đó, khu vực này cũng đã được tìm kiếm rất kỹ, nhưng không phát hiện cháu bé. 

    Nghệ An: Đã tìm được bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 2.

    Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cháu bé.

    Trước đó, khoảng 15h ngày 29/11, cháu P.A theo anh trai 8 tuổi ra cổng đổ rác và sau đó mất tích bí ẩn. Suốt 3 ngày qua, chính quyền địa phương, công an thị xã Hoàng Mai, cùng hàng trăm người dân tập trung tìm kiếm tung tích cháu bé. Bên cạnh đó, 2 con chó nghiệp vụ từ Công an tỉnh Nghệ An cũng tham gia hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

    Sát hại bạn đi biển vì mâu thuẫn

    Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa cùng các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ giết người xảy ra tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

    Sát hại bạn đi biển vì mâu thuẫn - Ảnh 1.

    Nghi phạm Lê Hải đã bị công an bắt giữ sau khi gây án sát hại bạn đi biển vì mâu thuẫn. Nguồn: CAND

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h10 ngày 1/12, tại khu phố Song Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa.

    Thời điểm trên, Lê Hải và ông Lê Văn H (44 tuổi, cùng trú khu phố Song Thanh 2) gặp nhau trên đường, sau đó nói chuyện với nhau về việc cùng lao động trên tàu cá vài ngày trước đó. Lúc này phát sinh mâu thuẫn nên cả hai lao vào đánh nhau.

    Mặc dù đã được mọi người can ngăn, nhưng vẫn còn bực tức nên về sau Lê Hải lấy dao đi tìm ông Lê Văn H. Khi gặp ông H, Hải dùng dao lao vào tấn công khiến nạn nhân tử vong.

    Ngay trong đêm, Công an huyện Tuy Phong đã bắt giữ khẩn cấp Lê Hải và phối hợp với Công an Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra.

    Khởi tố vụ án “ma men thông chốt”, cầm mũ bảo hiểm tấn công cảnh sát

    Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”. Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã tiến hành tạm giữ hình sự Vũ Đức Bình (SN 1971, trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ) về hành vi phạm tội trên.

    TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trạm trưởng kiểm lâm tử vong, trên người có vết đạn; tìm thấy bé trai mất tích bí ẩn - Ảnh 5.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ. Nguồn: CAND

    Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Tứ Kỳ về tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm nồng độ cồn, ma túy”, tối 29/11, tổ công tác Công an huyện Tứ Kỳ gồm đại úy Nguyễn Công Đoàn (Tổ trưởng), đại úy Nguyễn Thanh Nam, đại úy Đỗ Mạnh Cường, đại úy Nguyễn Trọng Hoàn, thiếu tá Hà Huy Công, thượng úy Nguyễn Đình Đạt, đại úy Nguyễn Quang Hiển, đại úy Ngô Quang Vĩnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Tứ Kỳ; trung úy Nguyễn Tiến Thực và đại úy Nguyễn Thế Duyệt, cán bộ Công an huyện Tứ Kỳ được tăng cường tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

    Khoảng 20h30 ngày 29/11, chốt kiểm tra nồng độ cồn phát hiện Bình điều khiển xe mô tô, BKS 34B4-126.56 hướng TP.Hải Dương đi thị trấn Tứ Kỳ có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu, bia. Đại úy Nguyễn Công Đoàn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn nhưng đối tượng Bình không chấp hành hiệu lệnh, không dừng xe; đồng thời tiếp tục điều khiển phương tiện đi sang làn đường bên trái (hướng TP.Hải Dương đi thị trấn Tứ Kỳ), vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn rồi điều khiển phương tiện hướng đi thị trấn Tứ Kỳ.

    Trước sự việc đó, đồng chí Nguyễn Công Đoàn phân công đồng chí Ngô Quang Vĩnh, Nguyễn Trọng Hoàn và Nguyễn Tiến Thực di chuyển theo phía sau để yêu cầu Bình chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Bình điều khiển xe đến km11+230 đường tỉnh 391 thì rẽ phải vào cửa hàng xăng dầu số 38, địa chỉ xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ. Lúc này, đồng chí Ngô Quang Vĩnh, Nguyễn Trọng Hoàn và Nguyễn Tiến Thực yêu cầu Bình chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

    Tuy nhiên, Bình dựng xe tại cây xăng rồi bỏ đi vào khu vệ sinh của cửa hàng xăng dầu; khi đi ra, đối tượng cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm… Các thành viên của tổ công tác tiếp tục kiên trì giải thích, yêu cầu Bình có nghĩa vụ chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn nhưng đối tượng vẫn không chấp hành; đồng thời to tiếng, thách thức, cự cãi rồi cầm mũ bảo hiểm đánh trúng mặt đồng chí Nguyễn Tiến Thực làm đồng chí Thực ngã xuống đất, bị thương vùng mặt. 

    Đối tượng Bình tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh về phía đồng chí Nguyễn Trọng Hoàn nhưng đồng chí Hoàn kịp thời tránh được. Toàn bộ diễn biến trên được camera của lực lượng thi hành công vụ ghi lại. Tổ công tác đã khống chế, bắt quả tang đối với Vũ Đức Bình về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Đồng chí Nguyễn Tiến Thực được đưa đi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, được điều trị khâu vết thương, hiện sức khỏe ổn định. Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Vũ Đức Bình, xác định trong hơi thở của Bình có nồng độ cồn ở mức 0,741mg/l. 

    Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Mua số lô đề cam kết trúng trên mạng: “Tiền mất, nhà tan” vì những con số ảo

    Cam kết 100% sẽ trúng nếu mua số lô đề, cam kết hoàn trả 100% số tiền nếu không trúng, những lời “đường mật” của các đối tượng lừa đảo bán số lô đề trên mạng đã khiến nhiều người máu đỏ đen tin theo. Hậu quả, trúng đâu chẳng thấy, chỉ thêm nợ nần chồng chất, tiền mất, nhà tan.

    Mua số lô đề cam kết trúng trên mạng: “Tiền mất, nhà tan” vì những con số ảo.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *