May 13, 2024

Hoàng Anh Gia Lai, Viettel chưa thể chiến thắng sau khi đổi tên

  • 5.000 người tham dự Giải chạy đêm TP.HCM 2024
  • Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số 1 tại ASEAN Cup 2024
  • Chủ tịch Hà Nội yêu cầu dừng ngay giải poker WPT Vietnam 2024 'nếu chưa đúng quy trình'

  • CLB LPBank HAGL (trái) bị B.Bình Dương cầm chân 1-1 trong ngày ra mắt tên mới - Ảnh: MINH ANH

    CLB LPBank HAGL (trái) bị B.Bình Dương cầm chân 1-1 trong ngày ra mắt tên mới – Ảnh: MINH ANH

    Sau khi đổi tên vào giữa mùa, cả 3 CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Thể Công Viettel và MerryLand Quy Nhơn Bình Định đều cùng ra mắt ở vòng 4 V-League 2023-2024 hôm 3-12.

    Thuận lợi nhất là CLB LPBank HAGL khi được thi đấu trên sân Pleiku. Nhưng thầy trò HLV Kiatisak đã không thể có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải để dành tặng khán giả nhà trong ngày ra mắt tên mới.

    Ghi bàn dẫn trước từ phút thứ 2 của trận đấu nhờ công của Lê Văn Sơn, LPBank HAGL sau đó để đội khách B.Bình Dương gỡ hòa 1-1. Thậm chí, nếu Tiến Linh dứt điểm tốt hơn trong hiệp 2, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã rời sân Pleiku với 3 điểm.

    Hòa 1-1 trên sân nhà, LPBank HAGL tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 2 điểm sau 4 trận. Doping tinh thần sau khi có nhà tài trợ mới và đổi tên dường như chưa thể giúp gì hơn cho đội bóng phố núi.

    Đức Chiến (phải) cùng CLB Thể Công Viettel thất bại trên sân CLB TP.HCM - Ảnh: N.K.

    Đức Chiến (phải) cùng CLB Thể Công Viettel thất bại trên sân CLB TP.HCM – Ảnh: N.K.

    Nhưng LPBank HAGL xem ra vẫn chưa phải quá buồn. Bởi một đội bóng mới đổi tên khác là Thể Công Viettel thậm chí còn nhận thất bại 0-2 trên sân CLB TP.HCM, đối thủ được đánh giá thấp hơn.

    Đông đảo những người yên mến cái tên Thể Công ngày nào, đặc biệt là các chiến sĩ bộ đội đã đến sân Thống Nhất cổ vũ cho đội nhà trong ngày trở lại tên cũ đình đám một thời.

    Tiếng trống giục, cờ Tổ quốc bay phấp phới cùng bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” vang trên khán đài thật sự là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn cho các cầu thủ Thể Công Viettel.

    Dù vậy, trong một ngày chơi dưới sức mình, CLB Thể Công Viettel đã để thua 0-2 ngay từ hiệp một và không thể lật ngược thế trận trong 45 phút còn lại. Thất bại đầu tiên của mùa giải, lại ngay trong trận đầu mang lại cái tên Thể Công hào hùng quả thật là một nỗi buồn.

    MerryLand QNBĐ (phải) đã có chiến thắng bất ngờ trước Hà Nội - Ảnh: VPF

    MerryLand QNBĐ (phải) đã có chiến thắng bất ngờ trước Hà Nội – Ảnh: VPF

    Hạnh phúc nhất chính là CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Đá trên sân Hàng Đẫy, chạm trán với đương kim á quân Hà Nội được đánh giá cao hơn, đội bóng đất võ lại gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 1-0 nhờ tận dụng tốt sai lầm của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh.

    16 ngày đá 5 trận đấu (trung bình 3 ngày/trận) ở đấu trường trong nước lẫn châu lục, thể lực của các cầu thủ CLB Hà Nội đã bị bào mòn không ít. Nhưng nếu không có sự chuẩn bị tốt, CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định khó có thể làm nên chiến thắng, qua đó vươn lên hạng 6 với 7 điểm sau 4 trận.

    Ngoại trừ CLB Thể Công Viettel đổi tên để lấy lại tên cũ, 2 CLB LPBank HAGL và MerryLand Quy Nhơn Bình Định mang tên mới nhằm có nguồn tiền hoạt động tốt hơn và duy trì CLB trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

    CLB Thể Công Viettel thất bại nhưng chắc sẽ sớm trở lại vì chất lượng đội hình tốt của mình. Còn nhìn vào bảng xếp hạng lẫn màn trình diễn của CLB LPBank HAGL thì khiến người hâm mộ đội bóng của thầy trò HLV Kiatisak không khỏi âu lo.


    Speak Your Mind

    *