Sơn Tùng hứa tặng fan áo khoác nhưng đành “quay xe” vì thời tiết
Cụ thể, người hâm mộ vô cùng háo hức khi Sơn Tùng liên tục “nhá hàng” trên sân khấu: “Tôi không về TP.HCM nữa, tôi ở lại đây với người cần sưởi ấm, tôi tặng áo này làm tin nhé. Đêm nay tôi mà quăng áo xuống hứa mặc suốt đời nhé. Đã hứa là làm nhé, cái gì cũng tặng hết”.
Tuy nhiên, đến khi cởi áo khoác, Sơn Tùng nhăn mặt, co ro ôm người: “Chiếc áo này để lần sau nhé, lạnh lắm. Hôm nay cho Tùng mặc đã, lát nữa còn đi về”, khiến người hâm mộ không thể nhịn cười. Được biết, Hà Nội hiện tại đã vào đông, nhiệt độ trung bình từ 14 – 19 độ C. Chính vì thế, việc Sơn Tùng rét run vì thời tiết, “lỡ hẹn” tặng áo là điều dễ hiểu và có thể thông cảm. Màn quay xe của Sơn Tùng không khó đoán nhưng được khen vì sự hài hước, đáng yêu, duyên dáng.
Sơn Tùng cởi áo, co ro vì cái lạnh ở Hà Nội
Trước đó, trong một sự kiện âm nhạc, Sơn Tùng cũng đã cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc ném tặng cho khán giả may mắn. Thế nhưng sau đó, quà tặng từ Chủ tịch lại bị gọi “chiếc áo Dương Quá” vì fan giành giật nhau mất cả một bên cánh tay, cúc áo cũng bị bung.
Chiếc áo Sơn Tùng tặng fan trước đó không còn nguyên vẹn, mất một bên cánh tay áo, cúc cuối cùng cũng bị bung



































Speak Your Mind