May 17, 2024

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 3; chồng đổ xăng tự thiêu vì cãi nhau với vợ

  • Thực hư thông tin rạn nứt hôn nhân của Ben Affleck và Jennifer Lopez?
  • Warren Zaire Emery xin hoãn thi để tham dự Euro 2024
  • Thảm đỏ LHP Cannes bị “vấy bẩn” vì khách mời vô danh

  • Bắt khẩn cấp thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 3 ở Cà Mau

    Trưa 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Liêm (28 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

    Bắt thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 3 ở Cà Mau - Ảnh 1.

    Công an ở tỉnh Cà Mau đã bắt Nguyễn Tấn Liêm là thầy giáo Trường Tiểu học Lê Văn Tám để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ảnh minh họa

    Theo Công an tỉnh Cà Mau, Liêm là giáo viên của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (ấp Ông Chừng, xã Đất Mới, huyện Năm Căn). Nạn nhân của Liêm là nữ sinh 8 tuổi, học sinh lớp 3 tại trường.

    Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 30/11, sau khi học xong môn Tiếng Việt (do Liêm dạy), các em học sinh xuống thư viện của Trường Tiểu học Lê Văn Tám đọc sách. Tuy nhiên, Liêm yêu cầu nạn nhân ở lại phòng học phụ mình dọn dẹp đồ.

    Khi nạn nhân ở lại phòng học, Liêm rủ nạn nhân chơi trò bịt mắt đoán đồ vật, đồng thời lấy khăn quàng bịt mắt nữ học sinh lại.

    Lợi dụng nạn nhân bị bịt mắt, Liêm có hành vi hiếp dâm học trò của mình.

    Thực hiện xong trò đồi bại, Liêm hăm dọa nạn nhân không cho kể lại chuyện cho người khác nghe. Nếu kể lại cho người khác, làm mất danh tiếng của mình, Liêm sẽ lấy mạng nạn nhân.

    Nạn nhân sau đó đã kể lại vụ việc với gia đình, lập tức gia đình đến trình báo đến công an địa phương.

    Làm việc với phía công an, Liêm thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.

    Cãi nhau với vợ, chồng đổ xăng lên người châm lửa tự thiêu

    Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/12, ông Xồng Bá Lầu – Chủ tịch UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc tự đổ xăng lên người để đốt xảy ra tại gia đình anh V.B.X (SN 1977, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn).

    Nghệ An: Mâu thuẫn với vợ, chồng đổ xăng lên người châm lửa tự thiêu - Ảnh 1.

    Anh X được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Ảnh: L.D

    Theo đó, vào khoảng 12h cùng ngày, trong lúc mâu thuẫn với vợ, anh X đã tự lấy xăng trong nhà ra đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa bùng cháy, bao trùm cơ thể anh X. 

    Người vợ và bà con làng xóm phát hiện nên đã dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn nên đã cháy toàn thân anh X.

    Ngay sau đó, anh X được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết bỏng nặng. 

    Được biết, anh X đã có một đời vợ và hai đứa con lớn. Sau đó, anh X lấy vợ thứ 2. Người vợ thứ 2 cũng đã có một đứa con đang nhỏ.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ thêm.

    Vụ 2 nữ sinh bị đâm tử vong ở Bắc Ninh: Trạm trưởng y tế bàng hoàng khi nạn nhân là con gái

    Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/12, dòng người xếp hàng vào viếng nữ sinh xấu số N.N.A. (15 tuổi, học lớp 10 ở một trường THPT của TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tại nghĩa trang phường Trang Hạ, TP.Từ Sơn.

    Trong dòng người, thấp thoáng những đoàn mặc áo đồng phục học sinh, dẫn đoàn là cô giáo chủ nhiệm của N.A (nạn nhân trong vụ án mạng).

    Chiều tối 4/12, N.A. và bạn thân là N.N.C.A. (15 tuổi) bị Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đâm tử vong ở khu vực tháp chuông của chùa Đông Lai, phường Trang Hạ.

    Bần thần trước sự ra đi của cháu gái, bà Vũ Hồng Vân (dì của N.N.A.) vẫn không thể tin cháu gái gặp nạn tử vong.

    Bà Vân nghẹn ngào kể, khoảng 18h10 chiều qua, bà nghe tin N.A. bị nạn ở chùa Đông Lai nên vội vã chạy tới. Vừa đến nơi, bà thấy bà P.T.H. (mẹ cháu N.N.A.) đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, trên xe ngoài cháu N.A., bà Vân còn nhìn thấy một cháu khác bị thương rất nặng, máu chảy đẫm áo.

    “Mẹ cháu N.A. là trưởng trạm y tế của phường nên khi các cháu gặp nạn, thầy trụ trì của chùa Đông Lai đã gọi điện cho mẹ cháu đến để cấp cứu. Khi đến nơi, chứng kiến con gái gặp nạn, mẹ của N.A. bị sốc nặng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để cứu chữa con nhưng không được”, bà Vân kể lại và cho biết thêm, khi công an đến hiện trường, nghi phạm Huỳnh Ngọc Thiện cũng bị thương nên được đưa đi cấp cứu.

    Vụ 2 nữ sinh bị đâm tử vong ở Bắc Ninh: Mẹ bàng hoàng khi nạn nhân là con gái - Ảnh 1.

    Bạn của N.A. trong bộ áo đồng phục đến viếng bạn. Ảnh: X.H.

    Dì của nạn nhân chia sẻ, N.A. và N.N.C.A. học cùng lớp cấp 2, chơi thân với nhau. Khi vào cấp 3, hai thiếu nữ này học cùng trường nhưng khác lớp.

    “Hai đứa đi đâu cũng thấy đi cùng nhau. Mới chiều qua còn thấy cháu vậy mà giờ mất cháu rồi, đau xót quá”, bà Vân vừa nói vừa chấm tay lau vội dòng nước mặt đang trào ra.

    Vụ 2 nữ sinh bị đâm tử vong ở Bắc Ninh: Mẹ bàng hoàng khi nạn nhân là con gái - Ảnh 2.

    Nơi 2 thiếu nữ bị đâm tử vong là khu vực tháp chuông của chùa Đông Lai, phường Trang Hạ. Ảnh: X.H.

    Theo bà Vân chia sẻ thêm, gia đình N.N.A. có 2 anh em. Từ chiều tối qua đến nay, bố mẹ A. và người thân, hàng xóm bị sốc nặng không ai dám tin vào sự thật.

    Anh Nguyễn Văn Oai (anh họ N.N.A.) chia sẻ, khoảng 20h15 tối qua, anh nhận được tin báo A. đã qua đời nên cả gia đình tức tốc từ Hưng Yên về Bắc Ninh, chuẩn bị hậu sự cho người xấu số.

    Anh Oai cho biết, người em họ tính tình hiền lành, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

    “Cô bé rất ngoan. Nhà tôi ở Hưng Yên, mỗi lần về chơi hai anh em thường hay nói chuyện với nhau nhưng giờ thì không thể nữa, đau xót quá”, anh Oai nghẹn ngào nói.

    Cô Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N.N.A cho biết, nhóm bạn đi cùng N.A. chiều qua đến chùa Đông Lai đều là học sinh trong trường.

    Cô Tuyết nhận xét, N.A. là học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè và thầy cô, hiện giữ chức Bí thư chi Đoàn lớp.

    “Khi nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành, thầy cô và bạn bè vô cùng bàng hoàng, đau xót”, nữ giáo viên chủ nhiệm rưng rưng nước mắt nói.

    Một vị cán bộ UBND phường Trang Hạ cho biết, khoảng hơn 18h ngày 4/12, chính quyền xã nhận tin tại chùa Đông Lai xảy ra án mạng, 2 nữ sinh bị sát hại thương tâm. Qua kiểm tra ban đầu, các nạn nhân đều là người ở địa phương.

    Trong đó, cháu N.N.A. có mẹ là Trưởng Trạm Y tế phường Trang Hạ. Khi nhận tin có vụ án mạng xảy ra, mẹ N.N.A đã vội tới hiện trường để cấp cứu, bà cũng không thể ngờ nạn nhân lại là con gái mình.

    Cựu thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận lĩnh án

    Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/12, Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu thiếu tá thuộc một đơn vị quân đội đóng ở tỉnh Ninh Thuận) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” sau khi gây ra vụ tai nạn tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận. 

    Cựu thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận lĩnh 14 tháng tù - Ảnh 1.

    Tòa tuyên phạt Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá quân đội, 14 tháng tù giam. Ảnh: CTV

    Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28/6/2022, ông Minh điều khiển xe con trên đường 16 Tháng 4 theo hướng đường Ngô Gia Tự, ở giữa có dải phân cách cứng (thuộc TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Ông Minh có ý định vào Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận) để giao dịch.

    Cách cổng Vietinbank Ninh Thuận khoảng 40m, ông Minh bật đèn tín hiệu xi nhan xin đường bên phải. Khi còn cách cổng ngân hàng khoảng 5m, ông Minh đánh lái cho xe chuyển hướng sang phải để vào cổng.

    Thời điểm này, đầu xe cách lề đường khoảng 0,6m thì phần trước bên phải xe do ông Minh điều khiển va chạm phần tay cầm lái bên trái của xe máy do nữ sinh H.HA điều khiển từ phía sau chạy lên, làm xe máy đổ sang phải, trượt về phía trước.

    Nạn nhân bị ngã xuống đường, tiếp đó va vào trụ điện, nằm bất động. Tài xế gây tai nạn là Hoàng Văn Minh phản xạ đạp phanh cho xe dừng lại rồi cùng vợ xuống xe, đến chỗ em H.H.A kiểm tra. Thời điểm mở cửa xuống xe, ông Minh sử dụng điện thoại di động.

    Cựu thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận lĩnh 14 tháng tù - Ảnh 2.

    Ngày 5/12, Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh. Ảnh: CTV

    Thấy em H.H.A bị thương nặng nên ông Minh quay trở lại mở cửa phía sau bên trái xe 7 chỗ, nói mọi người xuống xe để ông đưa nạn nhân đi cấp cứu.

    Lúc này, do lo sợ sự việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị nên ông Minh đã nói riêng với ông Phạm Văn Võ, nhờ ông này nhận là người điều khiển xe gây tai nạn. Nữ sinh H.H.A sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

    Cựu thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận lĩnh 14 tháng tù - Ảnh 3.

    Hiện trường vụ tai nạn tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận. Ảnh: Quang Duy

    Khi công an điều tra vụ việc, ông Võ đã nhận mình là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng nhưng đã khai báo gian dối với cơ quan công an. Bà Hằng còn cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật. Sau quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Minh mới là người lái xe gây tai nạn.

    Tại phiên tòa, tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bồi thường cho cha mẹ nạn nhân tổng cộng 245 triệu đồng.

    Tường rào bất ngờ đổ sập trúng thợ thi công, 1 người tử vong, 3 người bị thương

    Theo nguồn tin của Dân Việt cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 5/12. Một nhóm thợ gồm 4 người đang thi công bóc lớp trát tường rào cũ để trát mới tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thuộc phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang thì bất ngờ một mảng tường rào bằng gạch của ngôi trường đổ ập xuống.

    Hà Giang: Tường rào bất ngờ đổ sập, đè trúng nhóm thợ đang thi công khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1.

    Lực lượng công an đang tiến hành điều tra tại hiện trường.

    Ghi nhận tại hiện trường, bức tường bị đổ vụn có chiều dài khoảng gần 32m, tường cao hơn 2m.

    Hà Giang: Tường rào bất ngờ đổ sập, đè trúng nhóm thợ đang thi công khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2.

    Hiện trường vụ tai nạn.

    Cụ thể, một người bị tường đổ đè trúng đã tử vong, là anh T.V.B. (sinh năm 1983), trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). 3 người bị thương gồm: Thèn Văn Điệp, thường trú tại huyện Xín Mần (Hà Giang); Lù Đình Tân và Trương Văn Trực, cùng trú tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang). 

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân bị thương đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

    Hà Giang: Tường rào bất ngờ đổ sập, đè trúng nhóm thợ đang thi công khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 3.

    Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, nơi xảy ra vụ việc.

    Công an thành phố Hà Giang và chính quyền địa phương đã đến ghi nhận hiện trường vụ việc phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *