April 29, 2024

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 người thương vong sau vụ xô xát; tin mới vụ thi thể được nhét trong túi lớn ở TP.HCM

  • Diễn viên Trương Minh Cường: “Tôi trầm cảm, mất tất cả khi sang Mỹ “
  • Mua vé cả triệu đồng mà đưa ca sĩ, streamer vô đá với huyền thoại Brazil, cộng đồng mạng tranh cãi
  • Công an Lai Châu bắt giữ đối tượng mua bán ma túy trong dịp nghỉ lễ

  • 2 người đàn ông xô xát, một người chết, một người bị thương

    Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 15h ngày 13/12, trên địa bàn xã Châu Kim (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ xô xát giữa ông Lô Văn T. (SN 1961) và ông Lô Xuân Ch. (SN 1966), trú cùng bản Hữu Văn, Chủ tịch UBND xã Châu Kim (huyện Quế Phong) Lương Văn Sơn xác nhận với phóng viên.

    2 người đàn ông xô xát, một người chết, một người bị thương - Ảnh 1.

    Hình ảnh 2 người đàn ông xô xát. (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: Dân Trí

    Hậu quả của vụ xô xát khiến ông Lô Văn T. tử vong tại chỗ, còn ông Lô Xuân Ch. bị thương, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

    2 người đàn ông xô xát, một người chết, một người bị thương - Ảnh 2.

    Ông T. tử vong tại chỗ sau cuộc xô xát. Nguồn: Dân Trí

    “Chúng tôi đã cắt cử Công an xã Châu Kim có mặt bảo vệ hiện trường. Công an xã cũng đã lập biên bản, xác minh thông tin ban đầu. Nguyên nhân của vụ án mạng đang được Công an huyện Quế Phong làm rõ”, ông Sơn thông tin.

    Người đàn ông nước ngoài tử vong, thi thể được nhét trong túi lớn ở TP.HCM

    Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông nước ngoài tử vong.

    TP.HCM: Người đàn ông quốc tịch Ai Cập tử vong, thi thể được nhét trong túi lớn - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa 1 vụ án trước đó.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h45 cùng ngày, ông D (SN 1953, ngụ quận Phú Nhuận) đang ở thánh đường Hồi giáo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận.

    Lúc này, ông D thấy 1 người phụ nữ (bà V.T.N.H, SN 1988, ngụ quận 1, TP.HCM) đến rồi nhờ đọc kinh cho người sắp chết.

    Khi người của thánh đường vào lấy kinh thánh ra thì bà H nói người trong túi đã chết nên ông D trình báo Công an phường 15.

    Nhận tin báo, Công an phường 15 đã có mặt phối hợp với Công an quận Phú Nhuận lập hồ sơ làm rõ. Qua xác minh, nạn nhân được xác định ông Ali A., quốc tịch Ai Cập.

    Người đàn ông này tử vong tại một căn nhà thuê trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

    Tại cơ quan công an, bà H cho biết sau khi phát hiện ông Ali chết, vì lo sợ chủ nhà la mắng nên đã nhờ người chở thi thể nạn nhân tới thánh đường trên để mai táng.

    Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

    Đau lòng phát hiện thi thể 2 cháu bé và người bố ở Hưng Yên sau 1 tuần mất tích

    Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 13/12, lãnh đạo UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 cháu bé tử vong dưới sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua cầu Đừng, xã Thanh Long.

    Trước đó 1 ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể là bố cháu bé là T.V.T. (trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) cũng tại khúc sông này.

    “Nơi tìm thấy thi thể 2 cháu bé cách nơi phát hiện thi thể bố cháu khoảng 1km”, lãnh đạo UBND xã Thanh Long nói và cho biết thêm lực lượng chức năng đang tiến hành vớt thi thể 2 nạn nhân.

    Tìm thấy thi thể 3 bố con ở Hưng Yên sau 1 tuần mất tích - Ảnh 1.

    Thi thể 3 bố con ở Hưng Yên được tìm thấy dưới sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua xã Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh: Đ.X

    Trước đó, chiều 7/12, anh T. do buồn chuyện gia đình nên dẫn theo 2 con gái đi khỏi nhà. Gia đình đã báo chính quyền và đi tìm nhưng không thấy 3 bố con ở đâu.

    Ngày 12/12, thi thể anh T. được tìm thấy đầu tiên và được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Sáng 13/12, bé gái là T.N.A (4 tuổi) và T.Q.A (1 tuổi) cũng đã được tìm thấy.

    Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

    Bắt giam Nguyễn Thị Xuyến lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức

    Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Xuyến (SN 1974, thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra làm rõ về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

    Bắt Nguyễn Thị Xuyến về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ - Ảnh 1.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: Công an Thanh Hoá

    Được biết, thời gian gần đây, Nguyễn Thị Xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức, cá nhân gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân.

    Bắt Nguyễn Thị Xuyến về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ - Ảnh 2.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Xuyến và bắt tạm giam 3 tháng. Ảnh: Công an Thanh Hoá

    Cùng với việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can, tại chỗ lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, một bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác.

    Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

    Sát hại vợ ngay trên đường vì ghen

    Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, trú tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

    Đâm chết vợ ngay trên đường vì ghen tuông - Ảnh 1.

    Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ bị chồng sát hại trên đường vì ghen tuông ở Châu Phú, An Giang. Ảnh: CACC

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12/12, vợ Dũng là chị Lê Thị Cẩm (42 tuổi) điều khiển xe mô tô chở theo Dũng lưu thông trên Quốc lộ 91. Khi đến đoạn thuộc tổ 17, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Dũng lấy cây dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người Cẩm khiến Cẩm gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng Dũng bị người dân bắt giữ giao cho lực lượng công an.

    Đâm chết vợ ngay trên đường vì ghen tuông - Ảnh 2.

    Dũng khai nguyên nhân giết vợ là do gã ta nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Ảnh: CACC

    Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận rằng do nghi ngờ chị Cẩm ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ. Để thực hiện hành vi này, Dũng mua một con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến công ty Cẩm đang làm rủ đi uống nước. Khi vừa đi được một đoạn thì Dũng ra tay sát hại vợ mình.

    Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *