May 15, 2024

Cặp chị em ruột gốc Hải Phòng, đều tuổi “xưa nay hiếm” được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

  • Xem Zidane tâng bóng siêu đẳng trong trận đấu từ thiện
  • HLV Alexandre Polking có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị dẫn dắt Công An Hà Nội?
  • Công thức mặt nạ trị mụn từ húng và lô hội

  • Nghệ sĩ Lê Mai được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú

    Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938 tại Hải Phòng. Bà xuất thân trong một gia đình có cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu.

    Cặp chị em ruột được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng đợt - Ảnh 1.

    Nghệ sĩ Lê Mai thời trẻ (giữa ảnh). Ảnh: TL

    Bố của bà là nhà thơ – nhà viết kịch Lê Đại Thanh hoạt động trong Đoàn kịch Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam) cùng thời với Thế Lữ và Song Kim. Ngoài sáng tác văn nghệ, ông cũng từng là giáo viên. Học trò của ông sau này có nhiều người nổi tiếng như: nhà văn Nguyên Hồng, nhà văn Nam Cao hay Trung tướng Bằng Giang.

    Mẹ của bà là Đinh Ngọc Anh, con gái nhà tư sản Vạn An Trường của đất Hải Phòng xưa. Bà Đinh Ngọc Anh cũng từng là diễn viên kịch trong đoàn kịch Gió biển của chồng mình (Lê Đại Thanh). Hai người em trai của Lê Mai cũng tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật là họa sĩ Lê Đại Chúc và đạo diễn, NSƯT Lê Chức.

    Cặp chị em ruột được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng đợt - Ảnh 2.

    Nghệ sĩ Lê Mai được phong tặng NSƯT. Ảnh: TL

    Năm 1954, bà theo bố lên Hà Nội nhận công tác ở Đoàn kịch Trung ương do nhà văn, nhà viết kịch Học Phi làm trưởng đoàn. Tại đây, Lê Mai đã quen và kết hôn với NSND Trần Tiến.

    Nhưng do những rạn nứt trong quan hệ gia đình, hai người sau này đã ly hôn. Ông Trần Tiến đã qua đời cách đây gần một năm. Ba người con gái của bà và NSND Trần Tiến đều trở thành những nghệ sĩ thành danh là Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi.

    Cặp chị em ruột được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng đợt - Ảnh 2.

    Gia đình nghệ sĩ Lê Mai. Ảnh: TL

    Sau thời gian hoạt động chủ yếu trong Đoàn kịch Trung ương, bà về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Nghệ sĩ Lê Mai từng tham gia các vở Chuyện những người du kích, Đồng mía, Đêm tháng bảy, Hà Nội đầu năm 46, Tiền tuyến gọi

    Gần 20 năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đó là những tháng ngày thanh xuân đáng nhớ của nghệ sĩ Lê Mai. Tuy nhiên, nghệ sĩ gạo cội cũng tiếc nuối vì những năm tháng sau này, vì sức khỏe mà bà không thể làm diễn viên sân khấu được.

    Năm 1982 bà nghỉ hưu, sau đó cũng được một số đạo diễn mời đi đóng phim truyền hình với các tác phẩm như: Bà nội không thích ăn Pizza, Nếp nhà… Với mỗi vai diễn, bà đều làm tốt vai trò của mình để thể hiện tính cách nhân vật.

    Cặp chị em ruột được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng đợt - Ảnh 3.

    Nghệ sĩ Lê Mai và 3 con gái. Ảnh: GDTĐ

    “Những năm sau này, chắc do tôi già rồi nên không nhận được lời mời đóng phim nữa. Hồi đi làm phim, tôi vẫn đi xe máy đến các bối cảnh đấy. Giờ thì không đi được vì tôi bị zona thần kinh, mắt không chớp được. Dạo này tôi lại bị đau xương khớp, đau chân, đi lại khó khăn nên phải nằm tại nhà điều trị một thời gian”, nghệ sĩ Lê Mai tâm sự.

    Ở tuổi ngoài 80, nghệ sĩ Lê Mai đang có cuộc sống bình yên bên con cháu. Bà tự hào vì mình có 3 cô con gái giỏi giang, xinh đẹp, có một số thành tích nhất định trong nghệ thuật.

    “Tôi nghĩ mình may mắn khi có 3 người con trưởng thành như vậy. Con gái Lê Vân và Lê Vi, nhiều năm qua lùi về sau sân khấu để chăm lo gia đình nhỏ. Chỉ còn Lê Khanh thời gian qua tham gia nhiều gameshow, đóng phim. Các con muốn làm gì cũng được, miễn là các con thấy vui là mình cũng vui”, bà bộc bạch.

    NSƯT Lê Chức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

    NSƯT Lê Chức sinh năm 1947 – em trai của nghệ sĩ Lê Mai vừa được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Ông tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu ở Liên Xô cũ, là một đạo diễn sân khấu, biên kịch, nhà thơ, giảng viên nổi tiếng.

    Cặp chị em ruột được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng đợt - Ảnh 4.

    NSƯT Lê Chức đọc thơ Lưu Quang Vũ. Ảnh: SKĐS

    Năm 1965, ông theo học diễn viên rồi trở thành diễn viên chính của Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Trong suốt 15 năm công tác tại đây, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các vở Chiều cuối, Masa, Con cáo và chùm nho, Cửa mở hé…

    NSƯT Lê Chức còn được khán giả biết đến qua việc đọc lời bình cho các bộ phim tài liệu và một số chương trình nghệ thuật, được mệnh danh là “người có giọng đọc vàng” hay “giọng đọc huyền thoại” của ngành sân khấu, truyền hình.

    Từ năm 1987 đến nay, ông đã đọc lời bình cho hàng nghìn chương trình trên truyền hình, phát thanh. Giọng đọc của ông từng phủ sóng nhiều kênh phát thanh, truyền hình ở khắp cả nước cũng như các chương trình cộng tác của nước bạn Lào, Campuchia…

    Ông là đạo diễn, biên kịch và đọc lời bình cho nhiều vở kịch, rối, múa và phim tài liệu nổi tiếng như Hoa Lư – Thăng Long bài ca dời đô, Định mệnh bất chợt, Thân phận nàng Kiều, Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình, Hào khí Bạch Đằng giang…

    Cặp chị em ruột được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng đợt - Ảnh 5.

    NSƯT Lê Chức là giọng đọc của nhiều tác phẩm nổi tiếng. Ảnh:

    Ông cũng đã đọc nhiều tác phẩm trữ tình của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong và ngoài nước như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Nhật ký trong tù, thơ văn xuôi của Tagore, thơ Đường, thơ Haiku…

    NSƯT Lê Chức từng giữ nhiều cương vị quản lý quan trọng trong ngành sân khấu nước nhà như Giám đốc Nhà hát Cải lương Trung ương (nay là Nhà hát Cải lương Việt Nam), Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

    Ông nhiều lần làm Trưởng Ban giám khảo, Trưởng Ban tổ chức các kỳ thi, Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc.

    Những năm gần đây, ông đều đặn đi dạy, dựng vở, biểu diễn, khi lại làm đạo diễn nghệ thuật. Đầu năm 2023 ông dựng vở kịch kinh điển thế giới Mê Đê cho Nhà hát Cải lương Việt Nam và để lại nhiều dấu ấn.

    Ở tuổi 76, nghệ sĩ Lê Chức vẫn miệt mài tham gia các dự án lớn nhỏ. Ông từng khẳng định mình không sợ nghèo, chỉ sợ kém cỏi và thừa thãi.


    Speak Your Mind

    *