May 18, 2024

Van Dijk bực dọc, gây sự với Onana trong đường hầm

  • CLB Thể Công – Viettel tiến cử 21 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam
  • VTV Bình Điền Long An trắng tay ở giải đấu là chủ nhà
  • Truy nã đặc biệt người đàn ông nghi giết “vợ hờ” trong rừng rồi bỏ trốn

  • Virgil Van Dijk tỏ thái độ khó chịu sau khi Liverpool chỉ có trận hòa trước Man United - Ảnh: LIVERPOOL FC

    Virgil Van Dijk tỏ thái độ khó chịu sau khi Liverpool chỉ có trận hòa trước Man United – Ảnh: LIVERPOOL FC

    Vòng 17 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool hòa Man United 0-0. Kết quả này có phần thất vọng với Liverpool, khi mùa trước họ đánh bại đối thủ này tới 7-0 tại Anfield. Đáng nói ở cuộc đối đầu lần này, Van Dijk và các đồng đội tung ra tới 34 cú sút nhưng đều không thể ghi bàn.

    Vả trung vệ này đã có những phản ứng thể hiện sự khó chịu. Theo báo Talksport (Anh), trong đường hầm khi trận đấu kết thúc, Van Dijk đã chỉ trích thẳng mặt thủ thành Andre Onana của Man United cố tình câu giờ.

    “Vì cậu mà trận đấu chỉ diễn ra được có 60 phút”, Talksport trích dẫn lời của Van Djik. Nhưng Onana chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

    Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Van Djik tiếp tục phát ngôn với thái độ không vui vẻ. Anh nói rằng: “Rõ ràng chỉ có 1 đội muốn giành chiến thắng trận này nhưng thật tiếc là chúng tôi không làm được điều đó. Chúng tôi áp đảo trên mọi khía cạnh, còn họ chỉ chờ để phản công và cũng hài lòng với 1 điểm”.

    Trong số 34 cú sút của Liverpool, có tới 8 lần bóng đi trúng đích. Thậm chí dù chỉ là trung vệ, nhưng Van Dijk cũng có tới 3 lần dứt điểm và 2 lần đi trúng đích.

    Liverpool cũng cầm bóng áp đảo với 69%. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi họ không thể ghi bàn.

    Andre Onana (áo xanh) liên tục cứu thua trước Liverpool - Ảnh: PA

    Andre Onana (áo xanh) liên tục cứu thua trước Liverpool – Ảnh: PA

    Không chỉ dứt điểm kém, họ còn gặp phải một Man United chơi kiên cường với tinh thần cao. Ngay từ đầu trận, “quỷ đỏ” đã chấp nhận lùi sâu phòng ngự. Gần như mọi cầu thủ Man United đều chơi lăn xả và tìm mọi cách có thể để phong tỏa Liverpool.

    Ngay cả thủ thành Andre Onana cũng chơi xuất sắc với 8 pha cứu thua, giúp “quỷ đỏ” giữ sạch lưới.

    Đấu pháp này của HLV Erik Ten Hag được xem là hợp lý, trong bối cảnh đội chủ sân Anfield đang có phong độ cao. Trong khi đó, Man United đang trải qua chuỗi trận gây thất vọng và nhiều trụ cột như Harry Maguire, Bruno Fernandes thì không thể ra sân trận này vì những lý do khác nhau.


    Speak Your Mind

    *