May 9, 2024

HLV Popov: Kết quả của Thanh Hóa phụ thuộc trọng tài

  • Bảng xếp hạng V-League sau vòng 17: Nam Định bỏ xa các đội xếp sau
  • Phát hiện 2 vợ chồng trọng thương tại nhà riêng
  • HLV Daiki Iwamasa: 'CLB Hà Nội vẫn còn Cúp quốc gia'

  • HLV Velizar Popov lãnh đủ 3 thẻ vàng sau vòng 7 V-League 2023 - 2024 - Ảnh: QUANG THỊNH

    HLV Velizar Popov lãnh đủ 3 thẻ vàng sau vòng 7 V-League 2023 – 2024 – Ảnh: QUANG THỊNH

    Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi sau cú đá phạt của hậu vệ Võ Minh Trọng ở phút 75. Minh Trọng ăn mừng nhưng tiền đạo Ibara Vinny (số 9) khẳng định bóng chạm đầu mình.

    Kết quả này khiến chuỗi bất bại của Thanh Hóa dừng lại ở con số 6. Đội bóng xứ Thanh đánh mất cơ hội vươn lên đầu bảng, chấp nhận rời sân Bình Dương với hai bàn tay trắng.

    HLV Popov nói trong phòng họp báo: “Chúng tôi đã chơi rất tốt đúng theo cách các cầu thủ tập và chuẩn bị từ đầu giải. Chúng tôi không có lý do gì buồn vì những gì mình đã làm. Kết quả còn phụ thuộc vào trọng tài. Bóng đá Việt Nam là vậy, không phải chơi tốt là thắng”.

    Người phiên dịch của CLB Thanh Hóa không dịch hết ý của HLV người Bulgaria. Trong phát biểu của mình, ông Popov vẫn nói khá nhiều về trọng tài, các quyết định của trọng tài, như cách ông phản ứng trước đó nhưng đã giảm mức độ và cả thái độ đi rất nhiều.

    Rimario thất bại trong việc tìm mành lưới đội bóng cũ - Ảnh: QUANG THỊNH

    Rimario thất bại trong việc tìm mành lưới đội bóng cũ – Ảnh: QUANG THỊNH

    Giám sát trận đấu, ông Hoàng Ngọc Tuấn có mặt trong phòng họp báo để theo dõi phần họp báo của HLV CLB Thanh Hóa. Đến phần họp báo của HLV Lê Huỳnh Đức, ông Ngọc Tuấn rời đi, không cần giám sát phát ngôn đội chủ nhà.

    HLV Popov đã nhận một thẻ vàng trong hiệp 1. Đây là thẻ vàng thứ 3 của nhà cầm quân này. Ông sẽ không được làm nhiệm vụ ở vòng 8 khi Thanh Hóa làm khách trên sân của CLB Quảng Nam vào ngày 27-12. 

    Ông càm ràm: “Tôi có làm gì đâu mà trọng tài cũng phạt thẻ vàng. Họ đang cố gắng để tôi không thể chỉ đạo một cách bình thường. Trọng tài Việt Nam thì ai cũng biết rồi, họ là một trong những trọng tài tốt nhất thế giới”.

    HLV Popov không quên chúc mừng chiến thắng của CLB Bình Dương. Ông đánh giá: “Họ giàu mạnh, đầu tư lớn, mua sắm ngôi sao. Nhiêu đó là họ có thể đủ sức vô địch giải đấu này. Còn Thanh Hóa thì không thể. Dù cố gắng cỡ nào, chúng tôi cũng không đặt mục tiêu cao”.

    Đứt mạch bất bại, CLB Thanh Hóa vẫn giữ nguyên 12 điểm sau 7 vòng. Trong khi đó với phong độ 3 trận thắng liên tiếp, CLB Bình Dương tạm dẫn đầu bảng với 16 điểm.


    Speak Your Mind

    *