Bộ phim kinh dị Quỷ Cẩu lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian Chó Đội Nón Mê
Tiềm năng phát triển dòng phim kinh dị dựa trên văn hóa bản địa
Thành công của những dự án như Tết Ở Làng Địa Ngục hay Kẻ Ăn Hồn mở rộng thêm cánh cửa cho việc chuyển thể câu chuyện dân gian thành tác phẩm điện ảnh. Sự hấp dẫn của những câu chuyện kinh dị này không chỉ nằm ở yếu tố ma quỷ mà còn chạm vào những giá trị văn hóa, tâm linh của người Việt.
Những câu chuyện ma mị, rùng rợn được lưu truyền trong dân gian là nguồn tài nguyên vô tận cho các đạo diễn. Trước Tết Ở Làng Địa Ngục, Kẻ Ăn Hồn và Quỷ Cẩu, nhiều tác phẩm như Bắc Kim Thang, Thất Sơn Tâm Linh cũng đi theo hướng phát triển này và nhận sự quan tâm từ đông đảo công chúng, đạt doanh thu không tệ.
Kẻ Ăn Hồn được khen ngợi với hình ảnh ấn tượng lấy cảm hứng từ văn hóa Việt
Việc lấy các câu chuyện văn hóa bản địa làm nguồn cảm hứng giúp dòng phim kinh dị nối kết mạnh mẽ với khán giả Việt Nam. Những câu chuyện ma quỷ, huyền bí từ làng quê, bụi tre hay trong lịch sử dễ tạo nên sự gần gũi, khơi gợi các ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ người xem. Những câu chuyện này dễ kích thích sự tò mò về việc những câu chuyện dân gian sẽ được tái hiện lên màn ảnh như thế nào. Đồng thời, việc lồng ghép các yếu tố bản địa cũng giúp khán giả có cơ hội khám phá và biết thêm về nhiều phong tục tập quán, đặc điểm văn hóa thú vị của nước nhà.
Đây cũng là hướng đi đã được nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Thái Lan áp dụng nhiều năm trước và rất thành công. Với các nước phương Tây, dòng phim kinh dị thường là sự pha trộn của đa dạng thể loại từ sát nhân giết người, quái vật zombie cho đến linh hồn, ma quỷ. Ở phương Đông lại thiên về những hiện tượng tâm linh, tôn giáo, trừ tà, bùa ngải mà khoa học chưa thể giải thích được.
Có thể thấy, trong thời đại bùng nổ nội dung giải trí như hiện nay, khán giả sẽ có xu thế ưu ái hơn cho những bộ phim mang đậm chất Việt Nam. Xét riêng ở những dự án như Kẻ Ăn Hồn hay Tết Ở Làng Địa Ngục, dù kịch bản còn nhiều thiếu sót, khán giả chắc chắn phần nào cũng thấy thích thú khi bắt gặp những hình ảnh như đám cưới chuột lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ và tục làm lễ thành hôn vào buổi đêm của người Dao Mẫu Sơn. Những bài vè, câu đối hay các chi tiết đậm chất Việt Nam khác trong phim cũng là điểm cộng giúp dự án làm hài lòng nhiều khán giả, đặc biệt trong một thể loại mà khâu tạo hình, bối cảnh đôi khi còn giữ vai trò quan trọng hơn cả kịch bản như kinh dị.
Cơ hội vươn ra thị trường quốc tế và quảng bá văn hóa Việt
Phim kinh dị luôn là mảng đề tài được nhiều hãng phim và nhà sản xuất quốc tế quan tâm. Đặc biệt, châu Á được xem là một xưởng phim kinh dị lớn và hiệu quả của thế giới. Đầu thập niên 2000, các bộ phim ma chính là cầu nối giúp nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan tiếp cận các thị trường quốc tế.
Theo dữ liệu phân tích của Netflix tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, lượt xem của thể loại kinh dị đã tăng đến 20% từ năm 2020 đến 2021. Trong đó, số giờ xem của các nội dung kinh dị do các nước Ðông Nam Á sản xuất tăng vượt bậc đến hơn 40%. Một số chuyên gia nhận định lý do là các tác phẩm đến từ các thị trường này có sắc thái riêng, mang đậm văn hóa bản địa và đem tới nhiều điều mới mẻ cho người xem.
Nhiều quốc gia châu Á cho ra đời các tác phẩm ấn tượng ở thể loại kinh dị
Một số bộ phim như School Tales the Series, The Medium (cùng của Thái Lan) gây chú ý khi lấy cảm hứng từ các truyền thuyết và văn hóa địa phương. Trong khi đó, Kingdom (Hàn Quốc) lại rất thành công khi kết hợp đề tài xác sống với thể loại cổ trang rất được ưa chuộng tại xứ sở kim chi.
Việc kết hợp và điều chỉnh các câu chuyện văn hóa của Việt Nam không chỉ là một bước đi vững chắc trong công cuộc phát triển dòng phim kinh dị mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội quảng bá văn hóa nước nhà trên trường quốc tế. Các nhà làm phim có thể điều chỉnh cho các câu chuyện bản địa cho phù hợp với xu hướng và khẩu vị của khán giả nước ngoài. Hướng đi này mang lại không chỉ là một bước đi mở cửa cho ngành phim Việt Nam mà còn tạo ra cơ hội quảng bá văn hóa quốc gia trên trường quốc tế.




































Speak Your Mind