Theo hãng tin NDTV, sự việc hy hữu xảy ra tại nhà ga Barh, thuộc bang Bihar, phía đông Ấn Độ, vào ngày 23/12 mới đây.
Hình ảnh người mẹ cúi xuống, ôm gọn 2 còn vào lòng khi toàn tàu chạy qua.
Hành động nhanh nhạy của người mẹ đã khiến những hành khách có mặt tại sân ga kinh ngạc. Họ chỉ biết tròn mắt nhìn đoàn tàu siêu tốc chạy qua 3 mẹ con mà không hề chạm tới họ.
Các nhà chức trách cho biết, chồng của người phụ nữ, người bị tách khỏi gia đình trong đám đông hỗn loạn lúc trước, đã nhảy khỏi tàu và chạy trở lại nhà ga. Cả gia đình đã được đưa tới bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe. Tình trạng của họ được báo cáo là ổn định.
Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng, nhiều người không ngớt lời khen ngợi hành động của người mẹ trong lúc nguy cấp. Ai cũng hiểu rằng đó là hành động theo bản năng nhưng cô đã cho thấy tình yêu thương con vô bờ bến trong hoàn cảnh nguy nan.
Nguồn: NDTV



































Speak Your Mind