Lee Dong Gun “nghiện rượu” sau nỗi đau mất em trai

diễn viên để bản thân chìm đắm vào rượu nhằm quên đi nỗi đau mất người thân. Ảnh: Kbizoom.
Trong cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý, Lee Dong Gun tiết lộ nỗi đau của mình: “Tôi đã mất đi em trai. Tôi lớn hơn nhưng em tôi mới là người trưởng thành hơn. Tôi cảm thấy trống rỗng sau những điều đã xảy ra. Mỗi khi nằm xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Vì không muốn đối mặt với nó nên tôi đã sa đà vào uống rượu. Tôi nghĩ mình đã sử dụng rượu một cách không đúng đắn. Tôi cảm thấy bất công và cảm giác như Chúa trời đã bỏ rơi tôi, điều đó còn đau đớn hơn nỗi buồn”.
Mới đây, mẹ của Lee Dong Gun mới biết rằng con trai đã phải nhập viện để điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bà cảm thấy hối tiếc và đau lòng vì đã không chú ý đến nỗi đau của con trai: “Tôi đã quá mải mê với nỗi buồn của mình mà quên mất nỗi buồn của con trai. Tôi cảm thấy rất hối hận!”.
Lee Dong Gun (sinh năm 1980) đã để lại ấn tượng với khán giả thông qua nhiều bộ phim như: “Tìm lại nụ cười”; “Bạn trai tôi nhóm máu B” và “Chuyện tình Paris”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí.






























Speak Your Mind