Man United ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn
Hojlund (phải) ghi bàn đầu tiên ở Premier League – Ảnh: REUTERS
Man United lại trả giá vì Onana
Aston Villa và Man United thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở mùa giải này. Trong khi “quỷ đỏ” chơi cực tệ thời gian qua thì huấn luyện viên Unai Emery lại giúp Aston Villa tham gia cuộc đua vô địch.
Phong độ đó được thể hiện rõ nét trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 21, Aston Villa có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp đá phạt khá lạ lùng.
Khi McGinn đứng trước chấm đá phạt chếch về biên trái của khung thành Man United, tiền đạo Bailey áp sát thủ thành Onana. Để rồi khi đồng đội tung cú tạt bóng khó chịu vào trong, Bailey chạy lên và không gây tác động nào đến pha bóng này.
Dù vậy, Onana dường như đã bị phân tâm. Kết quả là thủ thành của Man United chụp hụt bóng, biến cú tạt bóng của McGinn thành bàn thắng.
Aston Villa ăn mừng bàn thứ 2 – Ảnh: REUTERS
Chỉ 5 phút sau đó, Onana một lần nữa lại phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống dàn xếp đá phạt ăn ý của Aston Villa.
Lần này thủ thành người Cameroon không có lỗi khi các hậu vệ Man United để Lenglet thoải mái đánh đầu kiến tạo cho Dendocker đệm bóng cận thành trong pha dàn xếp đá phạt góc. Aston Villa có bàn nhân đôi cách biệt.
Nhưng cũng sau bàn thua này, các cầu thủ Man United bừng tỉnh và đẩy cao đội hình. Họ chơi tấn công quyết liệt, liên tiếp khiến khung thành của thủ môn Emiliano Martinez chao đảo trong phần còn lại của hiệp 1.
Màn ngược dòng cảm xúc
Dù dẫn trước 2 bàn nhưng Aston Villa cũng dâng cao đội hình, và tìm cách gài bẫy việt vị các tiền đạo của Man United. Lối chơi mạo hiểm này khiến đội khách phải trả giá. Chỉ trong 15 phút đầu hiệp, “quỷ đỏ” liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn từ những pha phá bẫy việt vị thành công.
Từ một tình huống như vậy, Rashford đã thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang gọn gàng cho Garnacho đệm bóng cận thành, ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 59.
Speak Your Mind