Dù đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát vẫn chưa thể phát hiện dấu vết nào khả nghi. Việc chị T. đang ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết vẫn là ẩn số với lực lượng chức năng.
Thời điểm này, các tổ trinh sát cũng được giao đi rà soát toàn bộ các mối quan hệ làm ăn, bạn bè của chị T.. Tuy nhiên, thông tin mà cảnh sát nhận được chẳng có mấy giá trị. Một tổ công tác khác có nhiệm vụ dựng lại chân dung, danh tính các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Khi được triệu tập, hầu hết các đối tượng đều có lịch trình bình thường, hợp lý trong khoảng thời gian nghi vấn.

Chị Phạm Thị T. bỗng nhiên mất tích đầy bí ẩn khiến người dân nơi đây không khỏi xôn xao. Ảnh Đ.X
Với quyết tâm sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, Ban chuyên án tiếp tục tung trinh sát rà soát lại các mối quan hệ, các mối vay nợ của chị T. trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Qua thông tin của người dân cung cấp, cảnh sát biết được chị T. là chủ nợ của rất nhiều “con nợ” trên địa bàn.
Lập tức, Vuông được đưa vào dạng “nghi vấn đặc biệt” và được triệu tập tới cơ quan công an để lấy lời khai. Tại trụ sở cảnh sát, Nguyễn Thị Vuông thừa nhận sáng 28/1/2022 chị T. có đến lấy tiền. Tuy nhiên, chị T. sau đó đi đâu, làm gì, người này không biết.
Thời điểm các trinh sát đến nhà Vuông để rà soát, bước đầu cảnh sát không phát hiện ra điều gì bất thường. Bằng linh cảm nghề nghiệp, nhiều trinh sát “linh tính” Vuông có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, do chưa tìm được chứng cứ cụ thể nào, cảnh sát buộc phải thả Vuông về.
Xác chết dưới hầm biogas
Lập tức, tổ trinh sát khác tiến hành kiểm tra bên trong trại nuôi lợn của Vuông. Sau cơn mưa rào khá to, nhiều dấu vết tại đây đã có phần xáo trộn. Tuy nhiên, những cây cỏ bị dập nát, những dấu vết hiện trường vẫn còn khiến sự che giấu của Vuông dần bị bại lộ.

Thi thể nạn nhân được buộc chặt, đựng trong giỏ nhựa màu xanh rồi giấu dưới bể biogas.
Quá trình kiểm tra, các trinh sát tìm thấy một lỗ thủng trên tường. Lỗ thủng này vừa đủ rộng để người chui qua. Khi xem xét các dấu vết, công an nhận thấy trên những viên gạch có vết đục rất mới, chứng tỏ có ai đó vừa đục chiếc lỗ này chỉ mới vài ngày.
Cảnh cửa “bí mật” như mở ra khi các trinh sát ngó đầu qua bên kia bức tường. Chui qua chiếc lỗ, một lối nhỏ dẫn ra phía sau trại chăn nuôi, đến đúng khu vực có vết trượt cỏ và hầm biogas nhà Vuông. Tập trung kiểm tra, tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa nhìn thấy trên miệng hố biogas này có dấu vết của việc mở nắp rất mới. Cảnh sát quyết định mở nắp bể biogas.
(Còn tiếp…)
Nguồn: Sưu tầm




































Speak Your Mind