Vừa qua, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóngnghệ sĩ nổi tiếng.
Cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng lúc nào cũng phải thế nọ phải thế kia. Tôi chỉ bảo ông Quân chồng tôi rằng, nếu ở được với nhau đến già, làm bạn già với nhau được thì vui nhất, con cái cũng hạnh phúc nhất. Nhưng nếu không được như thế mà phải chia tay thì thề với nhau sẽ không nói lời cay đắng.
Chồng tôi nghe vậy thì bảo: Em cứ biết em đi. Nhưng đúng là tôi ở với ông Quân ngần ấy năm, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nói bất cứ lời xấu nào về mẹ của bé Anna (con gái đầu của Anh Quân)”.
Hồng Nhung nghe vậy liền nói vui: “Ông ấy nói tốt cả Hồng Nhung đấy”. Trước câu nói này của Hồng Nhung, Mỹ Linh hài hước đáp: “Này, hồi xưa bà có lằng nhằng gì với chồng tôi không đấy? Tôi nói thật, đợt vừa rồi tôi chưa thấy chồng tôi nhường ai như nhường Hồng Nhung.
Ông ấy nhường Hồng Nhung trước mặt Hồng Nhung thì đương nhiên vì là lịch thiệp với nhau. Nhưng thậm chí lúc thu với Uyên Linh và tôi, không có Hồng Nhung, ông ấy vẫn bảo: Thu nốt cho bà OCD (hội chứng sạch sẽ, cầu toàn quá mức) này đi không bà ấy điên lên đấy”.
Anh Quân và Mỹ Linh
Hồng Nhung tiết lộ thêm: “Đúng rồi, thu xong ông Anh Quân cũng nhắn tin cho tôi bảo: Xong rồi nhé, bà bố của OCD ạ. Thế là quý lắm đó”.
Mỹ Linh nhận định: “Hồng Nhung với tôi là đối lập nhau. May mà tôi ở Hà Nội, Hồng Nhung ở Sài Gòn, chứ còn làm việc với nhau là tan nhà nát cửa, tôi bóp cổ bà chết”.
Hồng Nhung nói: “Nhờ cái OCD đó mà giờ chúng ta sẽ có một phiên bản Hương ngọc lan hoàn toàn mới, hay gần bằng bản của Mỹ Linh. Đó là phiên bản mới của ngày hôm nay, tôi rất tự hào về điều đó”.
Được biết, Hồng Nhung là người rất chỉn chu, kỹ tính trong công việc và nhờ đó có được nhiều tác phẩm chỉn chu.



































Speak Your Mind