May 11, 2024

“Dư chấn” tự tử của Lee Sun Kyun: Chết chưa phải là hết

  • CLB Sông Lam Nghệ An thay HLV trong đêm
  • Mới ra tù, 4 tiền án vẫn không bỏ được “nghề cũ”
  • Thanh Thúy thất bại trước đội bóng cũ ngày ra quân Giải VTV9 – Bình Điền

  • Ngày 3/1, công ty quản lý cố diễn viên Lee Sun Kyun là HODU&U Entertainment đã thông báo về quá trình thu thập bằng chứng và chuẩn bị khởi kiện một số trang tin đưa tin không chính xác về tài tử “Ký sinh trùng” trong suốt 3 tháng qua. “Chúng tôi nhận thấy sự lan truyền của tin đồn xấu xoay quanh Lee Sun Kyun và đã bắt đầu quá trình thu thập chứng cứ cũng như thực hiện các biện pháp pháp lý”, đại diện của HODU&U Entertainment chia sẻ.

    Công ty đã bày tỏ sự bất mãn trước những tin đồn xấu về Lee Sun Kyun trong thời gian dài. Ban đầu, họ hy vọng vào cuộc điều tra công bằng của cảnh sát để tìm ra sự thật, nhưng sau đó, sự mất niềm tin đã khiến công ty quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp. “Chúng tôi cam kết sửa chữa mọi sai lầm đã xảy ra”, đại diện của công ty nói thêm.

    “Dư chấn” tự tử của Lee Sun Kyun: Chết chưa phải là hết

    "Dư chấn" tự tử của Lee Sun Kyun: Chết chưa phải là hết- Ảnh 1.

    Công ty quản lý Lee Sun Kyun kiện truyền thông Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

    Công ty đại diện của Lee Sun Kyun đã đệ đơn tố cáo phóng viên đã phát tán thông tin sai sự thật vào đêm 27/12/2023, sau khi Lee Sun Kyun qua đời. HODU&U Entertainment yêu cầu phóng viên này tham gia điều tra, tuân thủ các thủ tục pháp lý và phải đưa ra lời xin lỗi chân thành. “Chúng tôi đang yêu cầu các trang tin chỉnh sửa và xóa bỏ tất cả các bài viết trực tuyến không có nguồn gốc rõ ràng hoặc chưa được kiểm chứng. Vấn đề này cần được giải quyết một cách nhanh chóng”, HODU&U Entertainment nhấn mạnh.

    Gần đây, các chuyên gia đã phân tích hành động của giới truyền thông Hàn Quốc. Một số phương tiện truyền thông chính thống Hàn Quốc đã chỉ ra những thiếu sót của cơ quan điều tra, nhưng đã là quá muộn. Đáng chú ý là giới truyền thông thường tỏ ra không hài lòng khi phải nhận lỗi, điều mà một chuyên gia đã nêu ý kiến. “Vấn đề lớn nhất với các phương tiện truyền thông là họ hiếm khi thừa nhận lỗi, ngay cả sau nhiều vụ. Việc viết lời xin lỗi trong trường hợp phá vỡ quyền riêng tư của Lee Sun Kyun và buộc tội anh về ma túy mà chưa có phán quyết chính thức, là một hành động dũng cảm”, một chuyên gia đã nhận xét.

    Theo Osen, đại diện của KBS đã giải thích rằng, việc thông tin về vụ án của Lee Sun Kyun do diễn viên nổi tiếng dùng ma túy là một tội nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến xã hội. Tuy nhiên, khi khán giả chỉ ra các vấn đề, đại diện của KBS đã tận dụng các bản tin để phản hồi, tìm sự hài hòa giữa quyền thông tin và nhân quyền của người bị buộc tội.

    Cuộc gọi được công bố trong chương trình TV Criticism Viewers’ Desk ngày 10/12/2023, là thông tin độc quyền của KBS cho thấy Lee Sun Kyun sử dụng ma túy, ngoại tình và đang bị đe dọa.

    Thực tế này đã làm tổn thương hình ảnh của Lee Sun Kyun trong tâm trí công chúng, gây nhiều bất lợi trong khi anh đang bị cảnh sát điều tra về việc sử dụng ma túy. Thông tin về việc ngoại tình được cho là đã tấn công mạnh mẽ vào Lee Sun Kyun và gia đình, khiến anh gặp nhiều khó khăn.

    "Dư chấn" tự tử của Lee Sun Kyun: Chết chưa phải là hết- Ảnh 2.

    Vợ Lee Sun Kyun khóc trong ngày đưa tang chồng. Ảnh: Chosun.

    Bản tin cũng khiến KBS phải đối mặt với sự chỉ trích từ giới báo chí và các chuyên gia về cách họ đưa tin không công bằng, dựa trên những chứng cứ chưa được kiểm chứng, đặc biệt là khi không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Lee Sun Kyun đã sử dụng ma túy.

    Sau khi bản tin của KBS được phát sóng, nhiều người xem đã gửi khiếu nại đến Ủy ban Tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc để phản đối cách họ đưa tin.

    Theo OSEN, vào ngày 1/1, ông Park Hee Bong, trưởng phòng quản lý các vấn đề xã hội của KBS News Headquarters giải thích rằng, lý do KBS đưa tin như vậy là vì vấn đề lạm dụng ma túy là một tội nghiêm trọng, có ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đài tin rằng, do vấn đề này thu hút sự quan tâm của dư luận và liên quan đến một người nổi tiếng, nên thông tin cần phải được thông tin chi tiết.

    Mặc dù Lee Sun Kyun đã qua đời, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ án tống tiền mà tài tử này từng tố cáo. Cảnh sát xác nhận có tổng cộng 3 nghi phạm trong vụ án, trong đó có danh tính của 2 người là A (cựu diễn viên, ôm 1 đứa bé đến trình diện cảnh sát) và B (29 tuổi, nữ quản lý quán bar họ Kim). Thông tin chi tiết về nghi phạm thứ ba vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ.

    Ngày 3/1, YouTuber kiêm cựu phóng viên có tiếng tại Hàn Quốc tên Lee Jin Ho đã đăng tải những tin nhắn được cho là của A và hacker. A khẳng định bị hacker tống tiền, nhưng thực tế cảnh sát đánh giá rằng A chỉ đang dựng cố tình. Ngày 4/10, hacker đã nhắn tin cho A: “Nếu ngày mai cô không chuyển 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) thì tôi sẽ thông báo cho vợ của Lee Sun Kyun và những người xung quanh”. Hacker này đã có số điện thoại của Jeon Hye Jin.

    Chính nghi phạm A cũng nói với Lee Sun Kyun rằng, anh đã có được số điện thoại của Jeon Hye Jin sau 1 tuần tìm hiểu. Điều này khiến cựu phóng viên Lee Jin Ho nhận ra rằng, A đã dàn dựng tình huống bị hacker tống tiền.

    Theo đơn trình báo của Lee Sun Kyun, anh đã chuyển cho A 50 triệu won (939 triệu đồng) và B 300 triệu won (5,6 tỷ đồng). Danh tính A và B đã được 1 số YouTuber công bố. Theo đó, A tên thật là Park So Jeong, sinh năm 1995 và từng là diễn viên. Quản lý quán bar B là Kim Nam Hee, sinh năm 1994 và được cho là đang hẹn hò với một nghệ sĩ thuộc SM Entertainment.


    Speak Your Mind

    *