May 14, 2024

Cựu Idol K-pop từng tống tiền Lee Byung Hun tuyên bố giải nghệ

  • Phim Cõng anh mà chạy tập 12: Kẻ sát nhân lộ diện, Im Sol và Ryu Sun Jae có “gặp dữ hóa lành”?
  • Ông Trần Tiến Đại tạm quyền HLV trưởng CLB Công An Hà Nội 2 trận đấu thay HLV Kiatisak
  • Triệu tập nam thanh niên 17 tuổi “lái xe máy bằng chân” ở Lâm Đồng

  • BJ Kim Si Won, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ GLAM (được biết đến với nghệ danh Dahee) đã thông báo về quyết định giải nghệ, từ bỏ nghề streamer trên kênh truyền thông AfreecaTV, Hàn Quốc. Trong một lá thư tay chân thành, cô đã bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ và cho biết sẽ nhớ mãi quãng thời gian 6 năm làm nghề vừa qua.

    Cựu Idol K-pop từng tống tiền Lee Byung Hun tuyên bố giải nghệ

    Hành trình của Kim Si Won bắt đầu khi cô là thành viên của nhóm nhạc nữ GLAM. Tuy nhiên, cô cùng một nữ người mẫu vướng phải rắc rối pháp lý vì quay lén, đe dọa nam diễn viên Lee Byung Hun và tống tiền 5 tỷ won (3,8 triệu USD). Cô bị kết án tù quản chế vì hành vi tống tiền. Sau khi GLAM tan rã, cô bắt đầu hoạt động với tư cách một BJ của nền tảng AfreecaTV vào năm 2018.

    Cựu Idol K-pop từng tống tiền Lee Byung Hun tuyên bố giải nghệ- Ảnh 1.

    Nữ Idol Kim Si Won từng quay lén, đe dọa Lee Byung Hun và bị phạt tù quản chế. Ảnh: BNN.

    Kim Si Uwon cho biết, nền tảng này đã là nơi “trú ẩn” cho cô, giúp cô tái kết nối với người hâm mộ và khôi phục lòng tự tôn của mình. Ngoài ra, công việc này còn mang lại cho cô thành công tài chính đáng kể. Báo cáo cho biết, cô đã kiếm được một khoản tiền đáng kể là 2,4 tỷ won trên AfreecaTV chỉ trong năm qua. Tuy nhiên, thành công không đến dễ dàng, Kim chia sẻ: “Tôi nghĩ một số người đã đoán trước được điều này vì họ thấy tôi gặp khó khăn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cố gắng để sau này không hối hận. Có nhiều lý do chồng chéo lên nhau và có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Tôi nghĩ tôi mệt mỏi vì có những tình huống lặp đi lặp lại, thậm chí những người từng thích tôi cũng bắt đầu đổ lỗi cho tôi. Sẽ có người tò mò nhưng tôi không muốn đưa ra lý do cụ thể cho việc ngừng phát trực tuyến”.

    “Có nhiều lúc tôi không thể nắm bắt được cảm xúc của mình, nhưng lần nào các bạn cũng cho tôi dũng khí và khiến tôi nhận ra giá trị của mình. Tôi rất biết ơn mọi người đã dành thời gian và quan tâm đến tôi. Hãy luôn chăm sóc sức khỏe và mong rằng đây sẽ là nơi quý giá để các bạn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn với những người tốt hơn”, cô viết.

    Kim đã chọn buổi phát trực tiếp kỷ niệm 6 năm sự nghiệp của mình vào ngày 5/1 để tuyên bố giải nghệ. Mặc dù thừa nhận sự thất vọng, tức giận hoặc thậm chí buồn bã mà một số người hâm mộ có thể cảm thấy, nhưng cô không đi sâu vào chi tiết cụ thể về quyết định của mình. Thay vào đó, cô hồi tưởng lại những trải nghiệm tích cực và gửi lời cảm ơn đến những người đã sát cánh bên cô trong suốt hành trình. Cô bày tỏ rằng, những người ủng hộ cô chính là những người đã tiếp thêm dũng khí và giúp cô hiểu được giá trị của bản thân.


    Speak Your Mind

    *