May 18, 2024

Đã rõ danh tính nghi phạm giết người đang bị hàng trăm cảnh sát truy lùng ở Long An

  • Phan Thị Mơ khiêm tốn khi được gọi là “diễn viên hài”
  • Vua đấu cúp sẽ 'phục hưng' Premier League
  • Beckham thổ lộ lý do công khai chuyện ngoại tình

  • Khu rừng nghi đối tượng đang lẩn trốn rộng hàng trăm hecta và rậm rạp, địa hình phức tạp nên các tổ công tác phải liên tục thay đổi phương án và thay phiên nhau làm việc.

    Theo ghi nhận của phóng viên, bên ngoài cánh đồng, dọc theo tuyến đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, CSGT lập các chốt chặn, bao quanh bán kính hơn 4 km của khu vực thuộc xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, Long An ).

    Đã rõ danh tính nghi phạm giết người đang bị hàng trăm cảnh sát truy lùng ở Long An - Ảnh 1.

    Các cầu dẫn vào khu vực nghi đối tượng đang lẩn trốn đều có người trực gác 24/24h

    Khu vực tìm kiếm tiếp giáp ấp 7 và ấp 8 (xã Lương Hoà) chủ yếu được trồng tràm, chanh, ổi, dừa… và nhiều cây cỏ dại um tùm nên việc truy tìm hết sức khó khăn. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền và đưa hình ảnh, đặc điểm nhân dạng của nghi phạm để người dân đề phòng và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng tình nghi.

    Đồng thời, lực lượng chức năng dùng flycam, loa phát thanh di động kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

    Chính quyền xã đã phát thông báo qua loa phát thanh về danh tính của nghi phạm. Theo đó, nghi phạm tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM. Chính quyền xã Lương Hoà kêu gọi Nguyễn Thanh Tâm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

    Đã rõ danh tính nghi phạm giết người đang bị hàng trăm cảnh sát truy lùng ở Long An - Ảnh 2.

    Chân dung nghi phạm

    Ngoài ra, chính quyền xã cũng đề nghị người dân trên địa bàn kiểm tra từ ngày 6/1 đến nay có bị mất quần áo, giày dép, dao… hoặc các dụng cụ làm nông của gia đình, nếu bị mất thì báo cho công an xã.

    Tuy nhiên, đến 7h sáng 9/1, sau gần 70 giờ truy tìm, nghi can giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn, (TPHCM) vẫn “bặt vô âm tín”.

    Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn ki-ốt đồng thời sử dụng làm quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn , TPHCM). Ngay sau đó, người dân phát hiện một thanh niên rời khỏi quán trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) đang trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó.


    Speak Your Mind

    *