Tại showcase, Orange đã có giây phút thực sự lắng đọng khi kể lại quãng thời gian tăm tối, thời điểm “không một ai tin cô” khiến cô rơi vào khủng hoảng nặng nề. Lúc ấy, Orange cho biết cô đã từng nghĩ quẩn đến việc kết thúc mọi việc, để lại mọi gánh nặng.
Orange chia sẻ về giai đoạn tăm tối trong cuộc sống.
Orange trải lòng lần ấy cô đặt xe ra giữa cầu vào lúc 2-3 giờ sáng với ý định nặng nề về việc kết thúc: “Có một chú tài xế giống như là đánh hơi được: ‘Giờ này con bé này đi ra đó làm cái gì’ và chú mới nói với mình là ‘Bé ơi, không có thả ở đây nhé, thả ở chỗ xa hơn nhé, thả bên Hàm Nghi nha’ thì tôi mới nói là ‘Không anh, em đặt ở đâu thì anh thả em ở đó chứ’ xong rồi anh ấy vẫn thả mình ở cái chỗ xa xa chứ không có thả mình ở đó. Và trước khi mình xuống xe thì anh khóa cửa xe không cho mình xuống, mình cứ ngồi yên đó tầm 5 phút, không biết nói gì hết, ảnh cũng không nói gì hết, xong một lúc sau trong cái đêm tối tĩnh mịch đó ảnh nói là ‘Em ơi, cái khúc sông này nó đẹp lắm em ơi, bây giờ mà em tính làm cái gì xong ngày mai nó rùm beng lên, tự nhiên cái khúc sông này nó lại phải chứng kiến một cái điều nó không được tốt đẹp. Có cái gì thì mình từ từ, mình chậm rãi cho nó bình tĩnh đã rồi biết đâu ngày mai nó sẽ đỡ hơn ngày hôm nay’.
Rồi tôi nghe vậy thôi chứ cũng vẫn xuống xe, tôi đã đứng ở cái khúc sông đó đâu đó tầm nửa tiếng, lúc đó tầm 2,3 giờ sáng, rất là lạnh, tôi cứ nhìn xuống dưới cái dòng sông đó rồi suy nghĩ rằng nếu mình nhảy xuống thì chắc chắn là mình chết thôi tại vì là không có biết bơi. Cứ đứng đó nhìn và có rất nhiều suy nghĩ lung tung ở trong đầu, đứng được tầm 30 phút thì lạnh quá cho nên là không muốn kết thúc nữa. Câu chuyện đến đây là hết”.
![]()
Bố mẹ của Orange cũng có mặt tại buổi showcase chiều 11/1


































Speak Your Mind