Cặp trai tài gái sắc của nền nghệ thuật múa
NSND Đặng Hùng nhớ lại, khi đó Vương Linh 12 tuổi, là ngôi sao trong lớp nhờ khuôn mặt xinh xắn, học giỏi. Trong khi đó, Đặng Hùng làm Lớp trưởng. Họ quý mến nhau nhưng không dám bày tỏ tình cảm, chỉ chính thức nói lời yêu khi cả hai cùng được gửi sang Nga đào tạo.

NSND Đặng Hùng và NSND Vương Linh thời trẻ. (Ảnh: TL)
Năm 1983, cặp đôi tổ chức đám cưới năm 1983, trong hội trường ký túc xá đại học ở Moskva. Năm 1986, cặp đôi trở về công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc – Vũ kịch Việt Nam. Đến năm 1988, Đặng Hùng và Vương Linh quyết định vào miền Nam và công tác tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, nay là Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.
Linh Nga – Cô con gái được mệnh danh là “chim công làng múa”
Từ năm 8 tuổi Linh Nga đã bắt đầu học múa. Nói về truyền thống gia đình, chị tự hào chia sẻ: “Tôi được múa từ trong bụng mẹ. 7 tháng mẹ mang bầu tôi vẫn múa trên sân khấu”.

NSƯT Linh Nga bên bố mẹ. (Ảnh: TL)
Được thừa hưởng gien nghệ thuật từ bố mẹ, 10 tuổi, Linh Nga đã là thành viên trụ cột của nhóm múa Những ngôi sao nhỏ, thuộc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. 12 tuổi, Linh Nga sang Trung Quốc học múa và 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật múa Bắc Kinh, Trung Quốc, cô về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, nơi bố mẹ cô gắn bó từ cuối những năm 1980.
Bài múa “Giấc mơ trưa” do Linh Nga thể hiện tại chương trình “Gặp gỡ VTV”. (Clip: VTV Show)
Nhiều năm gắn bó với nghệ thuật múa, Linh Nga đưa tới khán giả những chương trình nghệ thuật hoành tráng, chất lượng. Có thể kể tới liveshow Vũ tổ chức tại Hà Nội, năm 2009. Chương trình diễn ra liên tục trong hơn 100 phút với 15 tác phẩm, bao gồm nhiều động tác vũ đạo khó. Sau đó 2 năm, Linh Nga tiếp tục gây ấn tượng với liveshow Sennghệ sĩ Ưu tú khi chưa đầy 30 tuổi.































Speak Your Mind