Mới đây, đại diện của Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam xác nhận, phim Chúng ta của 8 năm sau chỉ còn 14 tập nữa là kết thúc và dự kiến bộ phim sẽ chiếu hết trong tháng 2/2024. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ, khi mâu thuẫn và chuyện tình cảm của các nhân vật vẫn còn đang rất “nhập nhằng”.

Nhân vật Tùng và Nguyệt có quay với nhau không sau những biến cố khiến khán giả tò mò khi theo dõi phim “Chúng ta của 8 năm sau”.. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, cặp đôi chính Dương – Lâm bị cho là quá mờ nhạt và thiếu điểm nhấn. Thậm chí, hiện tại, Dương vẫn đang trong mối quan hệ phức tạp với bác sĩ Tuấn. Về phía cặp đôi Tùng – Nguyệt, cả hai vẫn đang chưa rõ tương lai. Với việc Nguyệt cho Tùng thời hạn 1 năm, nhiều khán giả còn nghi ngờ biên kịch sẽ cho cặp đôi phụ này “gương vỡ lại lành”.
Với nhân vật Nguyệt, trong tập mới nhất cô tâm sự với Dương rằng: “Hình như tớ đã không còn cương quyết như lúc đầu nữa rồi. Thay vì nghĩ đến những chuyện tồi tệ đã xảy ra thì tớ lại nghĩ lỡ như những chuyện tốt đẹp đã từng có sẽ mãi mãi mất đi”. Về phía Tùng, trong những tập gần đây anh lộ rõ vẻ ân hận, hối cải nhưng việc Nguyệt có nên tha thứ cho anh sau hai lần ngoại tình, vẫn đang là chủ đề “nóng” trên mãng xã hội.

Không khó để khán giả xem Chúng ta của 8 năm sau nhận ra Nguyệt bắt đầu “mủi lòng” khi Tùng say xỉn tìm đến tận nhà cô để van xin. Ảnh: FBNV
Khán giả “dọa” bỏ phim nếu Nguyệt tha thứ cho Tùng
Không khó để khán giả xem Chúng ta của 8 năm sau nhận ra Nguyệt bắt đầu “mủi lòng” khi Tùng say xỉn tìm đến tận nhà cô để van xin. Về phía người xem, nhiều ý kiến cho rằng việc ngoại tình đến hai lần là hành động không thể tha thứ, thậm chí còn “dọa” sẽ bỏ phim.
Khán giả Tô Đào bình luận: “Bực mình thật, cứ tha thứ đi rồi lại phải sống trong sự “dày vò” thôi, mềm lòng tha thứ là tiếp tay cho những kẻ ngoại tình rằng “cứ ngoại tình đi, bị phát hiện rồi chỉ cần thật lòng xin lỗi và sửa sai là được”. Việc thay đổi tư tưởng của một vấn đề nằm ở chính người “bị tổn thương”, không quyết tâm thì xã hội này vẫn mãi chỉ có tư tưởng ấy thôi”.
Khán giả Ngô Thương khẳng định sẽ “bỏ phim” nếu Nguyệt và Tùng vẫn sẽ về bên nhau: “Nguyệt mà tha thứ thì bỏ xem phim luôn. Ngoại tình lại còn trong chính ngôi nhà của mình thì có tốt đến vạn lần cũng tạm biệt”.

Quỳnh Kool chưa tiết lộ diễn biến phim. Ảnh: FBNV
Trong lần chia sẻ với Dân Việtdiễn viên thủ vai sếp Giang, nhân vật tiềm năng trong phim có thể lấp đầy nỗi đau của Nguyệt cũng úp mở với Dân Việt rằng, Giang là người của thương trường nhưng có vẻ giờ đây, cô giáo Nguyệt sẽ là “dự án tâm huyết” nhất của anh, nên mong khán giả sẽ chờ đợi sự thay đổi của sếp Giang.
Chuyện thực tế và ý kiến nhà làm phim
Chia sẻ với Dân Việtphụ nữđàn ông lần 2 cũng chính là tiếp tay cho chồng làm tổn thương mình thêm nhiều lần nữa. Chúng ta kết hôn là để yêu thương, chia sẻ và hạnh phúc chứ không phải để bị dày vò, chà đạp, giày xéo trái tim nhau.

Câu chuyện của Tùng và Nguyệt không khó để bắt gặp ngoài đời. Ảnh: FBNV
Theo ý kiến một nhà tâm lý, trong thực tế, một số người từng nghĩ họ sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện ngoại tình nhưng sau đó đã thử tha thứ do “nỗi đau chia ly có thể tồi tệ hơn nhiều so với chính sự không chung thủy”. “Một cách vô thức, vợ chồng gắn bó sâu sắc và sự xa cách có thể gây ra sự lo lắng nghiêm trọng, khiến nó trở thành nỗi đau khó chịu đựng. Nhiều người có thể chọn ở bên nhau để tránh nỗi đau này”, chuyên gia nói.































Speak Your Mind