Trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 8, Ji Won chính thức “tuyên chiến” với cô bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Cả hai giằng co nhau không chút nể nang, thậm chí Ji Won khiến cô bạn thân phải kêu la vì quá đau để xem ai có thể giành được lá cờ số 1. Kết quả, nhân vật do Park Min Young đóng đã giành chiến thắng khiến cho Soo Min bức xúc. Soo Min hạ quyết tâm không để cho người bạn của mình được hạnh phúc nên cô đã âm thầm có một đêm nóng bỏng với Min Hwan – bạn trai của Ji Won.
Sự việc này đúng như dự liệu của Ji Won để cô có thể thay đổi được số phận. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh bạn trai (sau này là chồng) ngoại tình với chính người bạn thân thiết khiến Ji Won bật khóc. Thời điểm đó, Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng) đã xuất hiện và dùng tay che lại mắt của Ji Won để cô khỏi phải tiếp tục nhìn thấy cảnh này.
Sau việc này, bề ngoài Soo Min viết thư xin lỗi Ji Won rất mùi mẫn, nhưng đằng sau lại tiếp tục dụ dỗ Min Hwan ngay trong giờ làm việc.
Speak Your Mind