Nỗi ân hận muộn màng của Ngọc Trinh
Ngày 2/2, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi) 1 năm tù, cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị phạt 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Theo tòa án, hành vi của Ngọc Trinh và Đông đã gây ra hậu quả xấu, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội. Những lần thực hiện hành vi phạm tội, hai bị cáo đã quay video lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm, chú ý.

Trước đó, trong lời nói sau cùng tại tòa, Ngọc Trinh bày tỏ sự ân hận. Cô nói: “Khi nhận ra sai trái thì đã quá muộn. Đây là bài học quá lớn đối với bị cáo – điều mà bị cáo chưa bao giờ nghĩ tới vì bất cứ lý do gì”.
Việc Ngọc Trinh bị bắt giam có lẽ là vụ việc được quan tâm bậc nhất trong showbiz Việt năm 2023. Hình ảnh của cô xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với những dòng chú thích vừa châm biếm, vừa tiếc nuối. Khác với loạt scandal về phát ngôn, ứng xử, ăn mặc cô từng chủ động tạo ra trước đó, lần này Ngọc Trinh không còn có thể thản nhiên dẫn dắt dư luận, hoặc “phủi tay” trước sai lầm.
Chia sẻ với PV Dân Việt, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang khẳng định: “Những nghệ sĩ, rộng hơn là những người có ảnh hưởng đối với công chúng, với cộng đồng (KOLs), nếu vi phạm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, có hành vi ứng xử lệch chuẩn, tác động tiêu cực đến xã hội thì đều cần phong sát, thậm chí phải khởi tố hình sự khi có cơ sở vi phạm pháp luật”.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang. (Ảnh: NVCC)

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, trao đổi với Dân Việtnghệ sĩ đích thực có động lực cống hiến, nhờ vậy làm ra những sản phẩm nghệ thuật tốt hơn rất nhiều để phục vụ xã hội.
Về luật pháp, an ninh xã hội cũng vậy, những trường hợp như Khá Bảnh, Huấn “hoa hồng” từng được giới trẻ tung hô, khiến tôi rất bất bình. Loại bỏ được các thành phần như thế sẽ góp phần tạo ra sự ổn định, trật tự cho xã hội”.































Speak Your Mind