May 6, 2024

Nữ chính phim Mai suýt thành thợ hớt tóc, làm móng cuối cùng đậu trường top: Tất cả nhờ 1 quyết định liều lĩnh

  • Diễn viên Kim Hoàng: “Buổi sáng bàn chuyện cưới, buổi chiều bạn trai đột ngột qua đời”
  • HLV thứ năm của Premier League mất việc mùa này
  • Cựu Giám đốc VPĐKĐĐ huyện ở Lâm Đồng lĩnh án vì nhận hối lộ

  • Sau màn “lột xác” ở Chiếm Đoạt, Phương Anh Đào tiếp tục gây tò mò khi trở thành “nàng thơ” trong phim điện ảnh ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024 – phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Qua những hình ảnh được công bố, nhân vật Mai của Phương Anh Đào để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp bình dị, tháo vát, dù có số phận khá đặc biệt nhưng luôn cố bộc bạch những nỗi niềm đó lại bằng nụ cười. Nhân vật của cô nhận được nhiều thiện cảm của độc giả.

    Nữ chính phim Mai suýt thành thợ hớt tóc, làm móng cuối cùng đậu trường top: Tất cả nhờ 1 quyết định liều lĩnh - Ảnh 1.

    Phương Anh Đào

    Từng suýt thành thợ hớt tóc, làm móng cuối cùng đậu trường top

    Là một diễn viên được đánh giá tiềm năng, nhưng trong quá khứ, Phương Anh Đào chút nữa đã trở thành một cử nhân Kinh tế. Nữ diễn viên cùng gia đình ở ngôi nhà nhỏ ở một làng chài ven biển, vừa đến thị trấn đã nghe mùi tôm, cá, muối biển,… quện vào nhau. Tốt nghiệp lớp 12, từng nộp đơn vào ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM rồi rút lại vì ai cũng nói “không thiết thực, tốn kém”.

    Khi ấy, ba mẹ định cho Phương Anh Đào học nghề như hớt tóc, làm móng,… để kiếm công việc. Nhưng rất may, ba mẹ cô không ép gì cả, cô có thể lựa chọn con đường của mình. Quyết định lên TP.HCM học Quản trị kinh doanh, nhưng cuối cùng, Phương Anh Đào nhận ra đây là lĩnh vực mình không thuộc về. Cô đánh liều bước vào một con đường mới.

    Nữ diễn viên chia sẻ về quyết định liều lĩnh ngày đó: “Lúc trước, tôi học ngành Quản trị kinh doanh, nhưng sau một năm thì tôi nhận thấy mong muốn và tính cách của mình không phù hợp lắm. Quay lại với sở thích của những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, hay tham gia những hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, hát hò diễn kịch nên cũng nghĩ là mình có chút năng khiếu. Vậy là liều mình đăng kí thi Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Giờ nghĩ lại thì những ngày năng nổ với hoạt động trường giống như cái nôi đã nuôi niềm đam mê với diễn xuất lớn lên vậy.

    Phương Anh Đào chia sẻ cô chủ nhiệm rất nghiêm. Nghe lời cô dặn, 3 năm ngồi ghế giảng đường, cô không nhận lời đóng phim nào.

    Anh Đào trải lòng: “Từ khi tốt nghiệp THPT lên TP HCM theo đuổi công việc người mẫu thì tôi đã tự lập được. Suốt những năm đi học ở trường ĐH Sân khấu – điện Ảnh TP HCM, tôi chỉ tập trung học và không tham gia bất kì bộ phim nào. Tôi có quan điểm, nếu đi đóng phim sẽ mất một, hai tháng và bỏ học vì không thể nào sắp xếp được thời gian”.

    Lên Sài Gòn, “vỡ mộng” khi chi tiêu ở đây quá đắt đỏ. May mắn, Phương Anh Đào tìm được các công việc đóng quảng cáo, MV hoặc chụp mẫu ảnh. Cô kiếm được 500 nghìn đồng đầu tiên, rồi dần lên 1 triệu, 1 triệu rưỡi,… Đến một ngày, số tiền ấy là 10 – 15 triệu đồng, cô bắt đầu có sự tự tin, biết mình đã đi đúng hướng”.

    Nữ diễn viên chia sẻ, ba mẹ mình không có những lời dạy con đầy tri thức, thay vào đó là dạy con thành người đàng hoàng, sống có ích cho xã hội.

    “Thỉnh thoảng, có khách hỏi ba mẹ tôi vì sao con gái nổi tiếng mà vẫn bán xôi? Ông bà không khó chịu gì cả, chỉ nói vui: ‘Thấy nó vậy thôi chứ cực lắm, vẫn đi làm đầu tắt mặt tối thôi’. Có con gái làm diễn viên, ba mẹ tôi bán xôi đắt hơn. Ông bà hiện giờ bán xôi top đầu trong phân khúc của mình ở quê tôi đó nha! Nhờ nghiệp diễn, tôi trả hết nợ cho gia đình, xây nhà cho ba mẹ, lo cho họ đầy đủ, sung túc hơn…”, cô nói.

    Tổng hợp


    Speak Your Mind

    *