Theo đó, nghệ sĩ Đinh Trọng Nguyên sinh năm 1964, qua đời vì bệnh ung thư năm 2022. Cả cuộc đời nam nghệ sĩ họ Đinh gắn bó với nghệ thuật, từ sân khấu truyền thống đến màn ảnh. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, ông gia nhập đoàn Kim Phụng thuộc Nhà hát Cải lương Hà Nội.
Chuyện đời nghệ sĩ duy nhất được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú đợt xét tặng lần thứ 10
Nghệ sĩ Trọng Nguyên có 30 năm gắn bó với nghệ thuật. Ảnh: TL
Trong suốt sự nghiệp hơn 30 năm diễn xuất của mình, nghệ sĩ Trọng Nguyên đã tham gia nhiều vở cải lương gây tiếng vang của đoàn Kim Phụng – Nhà hát Cải lương Hà Nội. Tuy nhiên, công chúng biết tới nam nghệ sĩ nhiềuhown qua loạt vai phản diện trong các phim truyền hình “Đầm lầy bạc”, “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”, “Người phán xử”, “Nơi miền quê xa vắng”… hay nhiều tiểu phẩm hài như “Ma làng”, “Cười đi kẻo ế”, ‘Bệnh sợ vợ và phong thủy”, “Thói đời”, “Nghiệp quật”…
Tuy sở hữu lượng tác phẩm lớn song nghệ sĩ Trọng Nguyên đặc biệt gây chú ý với khán giả bằng vai diễn Chí “mắt ma” trong bộ phim truyền hình nổi tiếng năm 2018 “Người phán xử”. Chí “mắt ma” là một tay chơi nghiện cờ bạc, hắn gây thù chuốc oán với nhiều người. Ân oán giang hồ không thể hóa giải, hắn bị nhiều người truy đuổi nên luôn phải trốn chui lủi.
Một trong những phân cảnh mang đậm tính nhân văn của nhân vật Chí “mắt ma” là cảnh gọi điện trao đổi với Phan Hải (diễn viên Việt Anh thủ vai). Tuy đang phải trốn khỏi sự vây bắt của đám côn đồ, Chí “mắt ma” không quên lo lắng cho vợ con ở nhà. Hắn gọi điện cho Phan Hải để tống tiền vì đang giữ bí mật kẻ đã thuê anh ám sát Người phán xử.
Trọng Nguyên đảm vai Chí “ma” trong “Người phán xử”. Ảnh: TL
Sau nhiều lần gây phiền toái cho Phan Hải và đòi tiền chuộc, Phan Quân đã nhờ cánh tay phải đắc lực của mình, Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) xử lý Chí. Tuy chỉ là nhân vật phụ trong phim, không có nhiều lời thoại và đất diễn, song với nét diễn đầy gai góc, hầm hố của nam diễn viên, công chúng vẫn ghi nhớ được hình ảnh nhân vật Chí “mắt ma”.
Nguyễn Trang – vợ của nghệ sĩ Trọng Nguyên chia sẻ rằng, cho đến khi cuối đời, dù mắc trọng bệnh nhưng chồng bà vẫn đau đáu với nghề. Thời gian đang chữa trị ung thư, mỗi khi nhà hát bận việc, nam nghệ sĩ xin dời ngày hóa trị để tham gia. Trước kia, có lần do lịch trình công việc bận rộn, không kịp ngồi xe cùng đoàn phim, ông một mình lái xe máy đuổi theo để không bị muộn giờ.
“Anh ấy luôn hết sức, hết mình trong từng tác phẩm dù chỉ là vai phụ, nhỏ. Anh không bao giờ trễ hẹn, để mọi người phải chờ đợi”, vợ Trọng Nguyên nói.
Người duy nhất được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú lần xét tặng thứ 10
Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, nghệ sĩ Trọng Nguyên là người hiền lành, thân thiện và yêu nghề. Ông luôn cháy hết mình với những vai diễn, chan hòa với đàn em. Mỗi khi ra trường quay, ông luôn trò chuyện, hướng dẫn và tạo bầu không khí vui vẻ để bạn diễn thoải mái nhập vai. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Trọng Nguyên chơi rất thân với nghệ sĩ Tiến Hợi – người chuyên đóng vai Bác Hồ của Nhà hát Kịch Hà Nội.
Speak Your Mind