Người hâm mộ Hong Kong giận dữ, đòi lại tiền vé khi Messi không ra sân
CĐV Hong Kong không hài lòng khi Messi vắng mặt trong trận giao hữu với Hong Kong XI – Ảnh: CNN
Trận giao hữu giữa Inter Miami (Mỹ) với ngôi sao Lionel Messi và Hong Kong XI diễn ra tại sân vận động Hong Kong. Sân đấu có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi đã chật kín khán giả. Mức vé để các cổ động viên vào sân theo dõi trận đấu có mệnh giá cao nhất là hơn 5 triệu đồng.
Không khí trước trận đấu rất rộn ràng khi các cổ động viên liên tục hò reo vì sắp được theo dõi Messi nhảy múa với quả bóng. Các cổ động viên Hong Kong nhận thức rằng tỉ số trận đấu không quá quan trọng, điều họ chờ đợi chính là được chứng kiến Messi bằng xương bằng thịt thi đấu.
Nhiều cổ động viên Hong Kong mong chờ thần tượng Messi đã nhiều tuần liền nhưng kết quả khiến họ giận dữ – Ảnh: REUTERS
Trước trận, đã có thông tin về việc Messi dính chấn thương. Tuy nhiên, anh đã thi đấu khoảng 13 phút trong trận giao hữu gần nhất với Al Nassr tại Saudi Arabia. HLV Tata Martino của Inter Miami tuyên bố trong buổi họp báo “sẽ để Messi và Luis Suarez ra sân nhiều phút nhất có thể”.
Điều đó đã giúp các cổ động viên Hong Kong tự tin là sẽ được theo dõi siêu sao vừa giành chức vô địch World Cup và đoạt Quả bóng vàng thứ 8 chơi bóng.
Nhưng mọi sự chờ đợi đã không thành sự thật. Messi chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, không vào sân phút nào. Luis Suarez, người có mặt trong buổi họp báo trước đó, cũng không ra sân.
Speak Your Mind