Tết càng cận kề, nỗi niềm của người con xa quê lại càng trở nên xúc động. Vì lẽ đó, đạo diễn Nguyễn Love và ca sĩ Phương Nhung vừa ra mắt phim ca nhạc Con không thích Tết như một lời động viên, sưởi ấm những người con xa quê luôn hướng về mái nhà yêu dấu.
Nỗi niềm của nghệ sĩ Trần Nhượng khi tham gia phim ca nhạc “Con không thích Tết”
Cảnh trong phim ca nhạc “Con không thích Tết”. Ảnh: NSX
Đạo diễn Nguyễn Love. Ảnh: NSX
Hà – nhân vật chính trong phim vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà nhận dự án làm Tết, không về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Trong khi đó, bố mẹ ở quê luôn mong ngóng con về. Sau đó, cô được chồng khuyên nhủ và đồng ý về quê. Nhưng gia đình về muộn nên không bắt được xe, đúng lúc ấy có chuyến xe chở nhân viên về quê của công ty đối tác, Hà đi ké. Cuối cùng, gia đình Hà cũng được sum họp cùng bố mẹ trong đêm 30. Ai cũng vui vẻ hạnh phúc, quây quần đầm ấm bên nhau.
Con không thích Tết là phim ca nhạc debut của Phương Nhung, hướng tới mục tiêu làm ca sĩ chuyên nghiệp, với những tác phẩm chất lượng về giọng hát lẫn nội dung. Phương Nhung cũng là một người con xa quê lên Thủ đô lập nghiệp, nữ ca sĩ đã khóc rất nhiều khi lần đầu thể hiện ca khúc. Đây cũng là món quà mà Phương Nhung muốn gửi tới bố mẹ, tới tất cả những tâm hồn luôn mong nhớ gia đình, muốn trở về đoàn viên, sum họp.
Speak Your Mind