Sự việc Lâm Tiểu Lâu và đạo diễn phim bị bắt cóc sau đó tràn lan trên mặt báo, nhưng cô vốn dĩ muốn giấu đi. Nữ diễn viên khi được thả đã kể cho phía NSX nghe, mong được giúp đỡ. Thế nhưng trái lại, NSX muốn cô kể chuyện này cho báo giới để sẵn tiện PR phim mới. Quá mất niềm tin, Lâm Tiểu Lâu mặc kệ mọi thứ và “ở ẩn” suốt 8 năm.
Vào năm 2005, Lâm Tiểu Lâu mới xuất hiện trở lại và chia sẻ mọi chuyện theo ý mình. Cô còn tiết lộ rằng tài sản hàng chục triệu NDT (ước tính trên dưới 100 tỷ đồng) mà cô tích góp cả sự nghiệp nhờ đóng phim đã mất sạch vì thói cờ bạc, nợ nần của mẹ cô. Thế nhưng vào thời điểm trở lại, Lâm Tiểu Lâu có tâm trạng thoải mái hơn, sẵn sàng tái xuất với phim ảnh vì quá nhớ nghề.
Speak Your Mind