Với vẻ mặt ngán ngẩm, anh Trần Hậu (trú TP Đà Nẵng) cho biết, nhìn chợ hoa Xuân mà toàn thấy người bán chứ không có người mua, phần lớn khách đến để tham quan, chụp ảnh.
“Tôi dọn hoa mai ra bán từ 20 tháng Chạp nhưng khách mua rất ít. Khách chỉ đến hỏi chơi chứ không mặn mà với việc mua bán. Mấy năm trở lại đây tình hình buôn bán hoa Tết buồn lắm. Sau dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên nhà nào cũng đón Tết đơn giản, không cầu kì như trước. Thôi thì giờ bán được chừng nào hay chừng ấy chứ cũng chẳng biết tính sao. Hơn 6 tháng chăm hoa vất vả, giờ chỉ mong có được ít đồng lời để gia đình ăn Tết thôi”, anh Hậu than thở.
Vắng bóng “thượng đế”, 1 tiểu thương ngồi bấm điện thoại “giết thời gian”
Các tiểu thương ủ rũ, mong bán nhanh hết để có thể về sớm, sum họp với gia đình
Cũng trong tình cảnh tương tự, anh Nguyễn Thanh (trú tỉnh Quảng Ngãi) thở dài cho biết, anh mang gần 300 gốc đào đến chợ hoa Xuân Đà Nẵng từ 23 tháng Chạp với giá bán từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một gốc.
“Tình hình không mấy khả quan. Nhiều người vào thăm dò giá cả, mặc cả… rồi đi. Có hôm tôi chỉ bán được 1-2 chậu hoa. Hi vọng những ngày tới tình hình sẽ khả quan hơn chứ như vậy thì mất Tết như chơi”, anh Thanh chia sẻ.
Hoa Tết ế ẩm kéo theo nhiều người liên quan cũng ảnh hưởng theo. Anh Nguyễn Tú (quê Quảng Nam), chuyên nhận chở hoa tại chợ Tết, cho biết trung bình mỗi chuyến xe chở hoa giá 50.000-100.000 đồng. Mọi năm, cứ những ngày sát Tết, chỉ cần chăm chỉ thì mỗi ngày anh có thể kiếm từ 2-4 triệu đồng. Thế nhưng, năm nay, mang xe ra chợ “hành nghề” 3 ngày qua mà anh mới chỉ nhận chở được chưa tới 10 chuyến.
“Mấy hôm nay hoa Tết ế ẩm nên thu nhập của anh em bốc vác, xe thồ cũng ảnh hưởng theo. Hi vọng mấy ngày tới, lượng khách đến mua tăng để tiểu thương và người làm thuê như tôi có thêm thu nhập”, anh Tú tâm sự.
Theo nhiều tiểu thương, dự đoán được tình hình nên người bán đã chủ động giảm lượng hoa bán
Tranh thủ trời nắng ráo, anh Nguyễn Văn Đông (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dẫn con đi lựa cây cảnh.
“Năm nay kinh tế khó khắn quá nên gia đình tôi chơi Tết đơn giản hết mức có thể. Tôi đang dạo để kiếm chậu hoa cúc nhỏ, giá cỡ vài trăm để chưng cho có không khí xuân thôi. Cũng giáp Tết rồi mà nhìn chợ hoa còn nhiều cũng thấy thương các tiểu thương quá”, anh Đông nói.
Cùng bạn đến chợ hoa để thăm quan, chụp ảnh lưu niệm, chị Lê Thị Duyên (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, đang cân nhắc mua hoa tết.
“Tôi vốn là môi giới bất động sản nên thu nhập năm nay gần như không có. Vừa dạo một vòng quanh chợ, thấy hoa đẹp cũng thích mua nhưng chắc thôi chờ thêm vài ngày nữa xem giá có hạ rẻ hơn không”, chị Duyên chia sẻ.
Speak Your Mind