Nếu như hoa đào là biểu tượng của mùa xuân miền Bắc nói chung thì với người Hà Nội nói riêng, đào Nhật Tân chính là linh hồn của Tết. Những cây đào có màu hồng và màu đỏ, là màu của lộc lá, của sự tái sinh. Từ xa xưa, các gia đình ở mảnh đất Thăng Long đã có thú chơi cắm cành đào với ý nghĩa cầu mong năm mới phát tài, phát lộc.
Mặc dù ngày nay đã có nhiều sự lựa chọn hơn khi các giống đào mới, đào lạ khác nhau được đưa về từ khắp các tỉnh thành để buôn bán. Song, với những người Hà Nội gốc thì vườn đào Nhật Tân vẫn là một hình ảnh thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa.
Vườn đào Nhật Tân gắn liền với những kỷ niệm của gia đình
Cứ đến những ngày giáp Tết là chị Thu Ba (Tây Hồ, Hà Nội) không khỏi bâng khuâng, háo hức chờ được ngắm những bông hoa đào Nhật Tân đầu tiên nở. Được biết, trước kia gia đình chị sống trong căn nhà ở đường Bà Triệu nhưng đã chuyển về làng Nhật Tân (nay thuộc quận Tây Hồ) từ năm 1992.
Thời điểm đó, chị đang học lớp 12 và mẹ quyết định bắt đầu vào nghề trồng đào. “Trên mảnh vườn rộng gần 1000m2, mẹ con mình sống trong một căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn. Bên phải của ngôi nhà, mẹ mình dành để trồng đào và quất, còn bên trái thì trồng hoa và các loại rau”, chị kể.
Speak Your Mind