Trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 10, Ji Won công khai với các đồng nghiệp ở công ty chuyện Park Min Hwan – bạn trai (sau này là chồng) ngoại tình. Theo đó, Ji Won đã cho gã bạn trai đểu cáng 3 cú tát liên tiếp khiến Min Hwan ngỡ ngàng. Phía Soo Min không khỏi xấu hổ khi bị phanh phui chuyện bản thân là “tiểu tam” xen vào mối quan hệ giữa Ji Won và Min Hwan.
Trước biến cố này, Soo Min vẫn tỏ ra là người đáng thương trước mặt Min Hwan liền bị anh ta trách móc là người không có học thức, sự độc lập như Ji Won. “Em còn biết làm gì ngoài xinh đẹp không?”, Min Hwan nói với Soo Min. “Vận đen” tiếp tục đeo bám Soo Min khi chuyện cô bất cẩn khiến khách hàng phải nhập viện trong lần họ thử đồ ăn của công ty trước đó bị lộ ra. Theo đó, người nhà của khách hàng này đã kéo đến yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm.
Min Hwan tìm đến chỗ Soo Min và đề cập đến chuyện cả hai kết hôn. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)
Để thoát tội, Soo Min tiếp tục giở trò định đổ tội cho Ji Won. Khi không thể che giấu sự thật, Soo Min đưa ra một tuyên bố gây “sốc”. Cô ta xin lỗi người nhà nạn nhân và nói rằng mình mắc sai lầm vì bản thân thay đổi cảm xúc trong thời kỳ mang thai. Thực tế, Soo Min không hề mang thai vì Min Hwan được cho là vô sinh.
Khép lại phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 10, Min Hwan vì nợ nần chồng chất nên anh quyết định tìm đến chỗ Soo Min và đề cập đến chuyện cả hai kết hôn. Dù trước đó Min Hwan chê bai Soo Min không phải là mẫu người phụ nữ xứng đáng để anh lấy làm vợ. “Anh biết anh đã không tốt với em. Nhưng em biết đàn ông thế nào mà… Chúng ta kết hôn nhé! Anh đã nói những điều tệ hại với em, cố gắng không thích em. Nhưng anh nghĩ em là định mệnh của anh. Mai này chúng ta sẽ là một gia đình tốt hơn hiện tại”, Min Hwan ngỏ lời cầu hôn Soo Min.
Ở diễn biến khác, Kang Ji Won cũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Yoo Ji Hyuk. Nhân vật do Park Min Young đã chủ động hôn Yoo Ji Hyuk khi thừa nhận rằng anh chính là người là người hiểu cô hơn cả bản thân mình.
Speak Your Mind