May 20, 2024

Son Heung Min khóc và xin lỗi trên truyền hình

  • Bị khởi tố, bắt giam vì “không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm”
  • Đẹp từ da tới tóc nhờ giấm táo
  • Mẫu nội y Hàn Quốc gây chú ý ở phố cổ Hà Nội, giữ dáng nuột nà bằng cách nào?

  • Son Heung Min khóc khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Hàn Quốc sau trận bán kết - Ảnh: Chosen

    Son Heung Min khóc khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Hàn Quốc sau trận bán kết – Ảnh: Chosen

    Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo Son Heung Min đã cúi gằm mặt và rớt nước mắt khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Hàn Quốc. Khi được hỏi về trận đấu này, Son Heung Min đã im lặng khoảng 5 giây trước khi cúi đầu xin lỗi mọi người. 

    Tờ News Nate (Hàn Quốc) dẫn lời phát biểu của Son Heung Min: “Tôi rất xin lỗi. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng tôi rất tiếc vì trận đấu đã kết thúc như thế này. Thật đáng tiếc. 

    Tôi đã nhận được sự ủng hộ đáng kinh ngạc cho đến tận cuối ngày, nhưng tôi xin lỗi vì đã không thể thể hiện màn trình diễn tốt hơn mong đợi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân như một cầu thủ bóng đá và giúp đội tuyển Hàn Quốc tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Nhưng một lần nữa tôi thực sự xin lỗi”. 

    Trước lời xin lỗi của Son Heung Min, các cổ động viên Hàn Quốc đã lên tiếng an ủi anh. Họ cho rằng ngôi sao đang khoác áo Tottenham đã chơi hết sức mình và không có gì đáng trách cả. Nhưng nói thêm rằng: “Người đáng phải xin lỗi bây giờ là HLV Klinsmann chứ không phải Son Heung Min”. 


    Speak Your Mind

    *