Trước trận bán kết Asian Cup 2023, Hàn Quốc (hạng 23 thế giới) được đánh giá cao hơn hẳn Jordan (hạng 87 FIFA). Một số trang báo Hàn Quốc vài ngày trước còn hô hào: “Nhật Bản đã bị loại rồi, chúng ta phải vô địch thôi!”.
Thế nhưng, rốt cuộc Son Heung-min cùng các đồng đội lại gặp vô vàn khó khăn, phải trả giá cho sai lầm và sụp đổ trước đối thủ kém 64 bậc theo BXH FIFA.
Tuyển Jordan là đội nhập cuộc cực tốt. Họ thi đấu tự tin, sớm tạo được nhiều pha hãm thành về phía cầu môn tuyển Hàn Quốc. Trong suốt hiệp 1, chính Jordan mới là đội sở hữu nhiều pha tấn công chất lượng cùng với số pha dứt điểm nhỉnh hơn so với Hàn Quốc.
Tiền đạo số 10 Yazan là nhân tố nguy hiểm nhất bên phía Jordan. Thời điểm cuối hiệp 1, chân sút này có pha solo cực kỳ xuất sắc, vượt qua 3 cầu thủ phòng ngự Hàn Quốc ở không gian chật hẹp trong vòng cấm. Đáng tiếc là cú sút của anh lại không thắng được… cái mặt của thủ môn đối phương. Nếu pha bóng này trở thành bàn thắng, đó có thể là pha làm bàn đẹp mắt nhất kể từ đầu Asian Cup năm nay. Chỉ tiếc rằng may mắn lại không đứng về phía đội bóng Tây Á.
Về phía Hàn Quốc, sau thời gian khá bị động ở thời điểm đầu trận, Son Heung-min và các đồng đội cũng tạo được vài tình huống tấn công khá nguy hiểm trong hiệp 1, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu dội cột dọc bật ra của Lee Jae-sung.
Hàn Quốc lép vế trước Jordan.
Speak Your Mind