Tôi nghĩ việc thay đổi để xinh đẹp hơn không có vấn đề gì lớn khiến mọi người phải bàn ra tán vào cả
Bạn nghĩ thế nào về việc đến hiện tại vẫn có nhiều người khắc khe, định kiến về việc các nàng Hậu can thiệp “dao kéo” để hoàn thiện nhan sắc?
Tôi nghĩ việc thay đổi để xinh đẹp hơn không có vấn đề gì lớn khiến mọi người phải bàn ra tán vào cả. Ai cũng muốn mình tự tin nhất có thể. Từ việc tự tin về chính mình, bạn có thể thành công và phát triển công việc để đóng góp những giá tích cực cho xã hội. Dần dần rồi định kiến đó cũng sẽ nhìn nhận một cách khách quan hơn, không còn quá tiêu cực nữa.
Thời gian đầu mới phẫu thuật thẩm mỹ, chắc có lẽ Thanh Thuỷ cũng bị những lời nhận xét trái chiều. Khi đó bạn đã đối mặt thế nào?
Khi quyết định nâng cấp bản thân, tôi đã lường trước được những luồng ý kiến khác nhau từ khán giả. Tôi xác định đó là mong muốn của bản thân, được gia đình, người thân và công ty ủng hộ thì thực hiện bởi nó sẽ mang lại cho mình sự tự tin. Rõ ràng mọi người cũng thấy điều đó mà. Hiện tại tôi hài lòng về vẻ ngoài và mong muốn sẽ duy trì tươi tắn nhất có thể mỗi ngày.
Lịch học và công việc rất dày đặc lại ở những nơi khác nhau, Thanh Thuỷ cân bằng như thế nào trong thời gian qua?
Tôi nghĩ cân bằng hơi khó đó, ở giai đoạn đầu tôi không quen và bị quá tải. Như bây giờ tôi đã biết cách sắp xếp để hợp lý hơn rồi. Thầy cô và bạn bè cũng hỗ trợ tôi. Điểm số của tôi cũng được chấm công bằng như các bạn mà. Đôi khi tôi áp lực vô cùng vì deadline bài tập và nhiều sự kiện cùng lúc, tôi phải xin công ty sắp xếp lại vì sợ rớt môn học lại rất cực. Tôi cũng đi học bằng máy bay giống chị Đỗ Hà, nhưng quãng đường ngắn hơn nên đỡ mệt hơn. Có khi sáng học ở Đà Nẵng, chiều vào TP.HCM làm việc.
Nếu được nói một lời cảm ơn bản thân trong năm vừa qua, Thanh Thuỷ sẽ nói gì?
Tôi cảm ơn vì mình đã vượt qua giới hạn bản thân, đỡ sợ đám đông và học cách đối diện với mọi người tự nhiên hơn. Tôi đã nghĩ mình không thể nào làm được nhưng giờ đã thực hiện được hết rồi đấy thôi.
Mỗi năm gia đình Hoa hậu Thanh Thuỷ sẽ đón năm mới như thế nào?
Tết nhà tôi sẽ bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa, sau đó cùng đi mua đồ rồi bỏ kín tủ lạnh, rồi bày biện gói bánh tét. Cả nhà tôi sẽ cùng canh nồi bánh tét xuống đêm sau đó chia cho bà con lối xóm. Ngày giao thừa tôi luôn ở cùng gia đình, chưa bao giờ tôi rời xa nhà mỗi khi Tết đến Xuân về. Sau đêm giao thừa, tôi được bố mẹ lì xì, sau đó cả nhà cùng nhau đi chùa. Hoa hậu thì vẫn phải rửa bát, dọn dẹp như bình thường chứ không có gì khác.
Vào Tết năm 2023, sau khi mới đăng quang một thời gian tôi về nhà đón năm mới. Lần đó tôi chưa kịp đụng tay vào việc nhà nữa thì hàng xóm, người thân đến tặng quà, ôm và chụp ảnh… Tôi cảm thấy rất trân quý những tình cảm mà bà con quê hương dành cho mình cũng như gia đình.
Hoa hậu Thanh Thuỷ có hay đối mặt với những câu hỏi “huyền thoại” ngày Tết về chuyện tiền lương, kết hôn không?
Thật ra thì cũng có nhưng những điều đó tôi luôn giữ bí mật. Tôi cũng là người rất kín tiếng trên mạng xã hội. Nếu có tôi cũng chỉ chia sẻ với bố mẹ thôi nhưng hiện tại thì cũng chưa có gì để chia sẻ (cười). Bây giờ tôi chỉ có công việc và học tập thôi.
Một người như thế nào sẽ chinh phục được Thanh Thuỷ?
Tôi thích một người đàn ông sống cảm xúc, tinh tế và không cách biệt tuổi tác với tôi quá nhiều.
Speak Your Mind