Chu Hùng là người rất yêu nghề, có thể đóng nhiều dạng vai nhưng những vai giang hồ khán giả ấn tượng hơn cả. Mọi người quan niệm là vai ác thì sẽ bị ghét nhưng đối với những người làm nghề chúng tôi, đóng vai ác để lại ấn tượng cho khán giả là thành công.
Trong sự nghiệp của anh, tôi thấy Chu Hùng đóng rất nhiều vai và vai nào anh cũng tâm đắc, tròn vai. Ở mảng phim truyền hình, tôi cũng kiêm phó đạo diễn nên cũng mời anh đóng phim rất nhiều. Thực ra anh trên sân khấu anh đóng cũng rất tốt. Trong công việc anh rất nghiêm túc, không có tính “ngôi sao”, làm việc chuyên nghiệp, là người tôi rất kính trọng trong nghề.
Anh có cuộc sống giản dị, lấy vợ là bạn học nhưng vợ anh không theo nghề. Có những lúc cuộc sống của anh có khó khăn, chật vật như trước kia có vấn đề điện nước báo chí đã đưa. Cuộc sống sau này của anh ổn định, bình dị vì vợ anh bỏ nghề diễn buôn bán, lo cho gia đình để mình anh làm nghề”.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Minh Vượng chia sẻ: Khoa kịch nói Trường Nghệ thuật Hà Nội, khoá học 1974 -1978 phải nói lời chia tay Chu Hùng. Lớp sẽ nhớ về bạn, người hay châm chọc các bạn và cũng là người mau nước mắt nhất. Nhớ ngày ở Văn Miếu bạn hay trèo sung, cứ ngồi vắt vẻo trên cây ném xuống cho bọn con gái chúng tôi. Sau này ra trường bọn mình hay đùa nhau là những Tiến sĩ giấy chuyên ăn sung xanh mà nên người hôm nay.
Ngày ấy bạn là người hay trốn tiêm, cứ mỗi lần tiêm chủng bạn lại trốn kỹ, có tìm ra lại nước mắt dài hơn người, cả lớp cứ cười là râu tóc thế mà lại nhát.
Vĩnh biệt Hùng râu, ở nơi xa ấy có Hiệp Bờm, Sơn Chẫu, Thịnh và Hoàng Dũng đang đợi!
Biềng và các bạn xin bái biệt…
Ngày 28 tháng chạp, sắp Tết rồi…
Speak Your Mind