Trong ký ức của Stephanie Đỗ, những ngày Tết Nguyên đán năm xưa vẫn còn nguyên vẹn. “Đó là ngày tôi theo chân cha đi chợ Tết trên đường Nguyễn Huệ, ngắm những món đồ đủ màu sắc, hình dạng. Mẹ tôi tất bật sơn sửa lại ngôi nhà, sắm áo mới cho con, lựa chọn kỹ lưỡng từng loại quả rồi bày chúng lên ban thờ. Mẹ bảo: Mâm ngũ quả quan trọng lắm, mỗi món đều có ý nghĩa riêng, không thể qua loa, sơ sài được. Tết khi đó cũng âm vang tiếng pháo đêm Giao thừa. Tôi nhớ mỗi đợt pháo bắn xong, tụi trẻ con chúng tôi lại nghịch dại, đợi đi nhặt pháo xịt về, gom lại, hôm sau đốt tiếp”.
Tết Việt trong ngôi nhà của nữ nghị sĩ gốc Á đầu tiên tại Quốc hội Pháp Stephanie Đỗ
Stephanie Đỗ mặc áo dài, chụp ảnh trong ngôi nhà của gia đình cô tại Paris (Pháp). (Ảnh: NVCC)
Tuy sinh sống tại Pháp đã lâu, những nét truyền thống Việt vẫn được gia đình nghị sĩ Stephanie Đỗ giữ nguyên vẹn trong ngày Tết. Mỗi dịp cuối năm Âm lịch, gia đình chị và gia đình chồng lại sum vầy, cùng nhau tổ chức đón mừng năm mới.
“Gia đình hai bên đều mang gốc Việt, bởi vậy dịp Tết Nguyên đán luôn được chúng tôi coi trọng, gìn giữ. Ngay từ những ngày chớm Tết, mẹ tôi đã tới chợ dành cho người gốc Á tại Paris, mua về các loại cây, trái, đồ ăn dành cho năm mới. Năm nào không gian nhà cũng được trang trí rực rỡ, đủ đầy với đầy đủ các loại cây mai, đào, quất. Có năm, mẹ tôi mua tới 4 cây quất để trang trí trong nhà. Đó là loại cây mà bà yêu thích nhất”.
Chồng và con gái của nữ nghị sĩ Stephanie Đỗ trong ngày Tết Nguyên đán. (Ảnh: NVCC)
Mẹ chồng và mẹ Stephanie Đỗ cũng chính là người đảm nhận vị trí nấu ăn cho buổi tiệc Tất niên. Hai người đều là “đầu bếp cự phách”, thường được các gia đình tại đây nhờ làm món ăn, cũng bởi vậy mâm cỗ gia đình nữ nghị sĩ luôn đẹp mắt, ngon miệng và đầy đặn. “Mẹ chồng tôi làm bánh chưng ngon nổi tiếng, trong khi mẹ đẻ lại có sở trường ở những món ăn như thịt kho hột vịt, dưa kiệu, nem. Nhờ có hai người mẹ, Tết của chúng tôi luôn đủ đầy, ấm cúng, chẳng thiếu thứ gì”.
Trong ngày Tết Nguyên đán, gia đình Stephanie Đỗ cũng duy trì những phong tục quen thuộc như mọi thành viên đều mặc áo dài, xếp hàng nhận lì xì. “Chúng tôi cùng ăn uống, hàn huyên tâm sự, ngồi hát karaoke và chúc nhau những điều tốt lành dịp đầu năm. Những ngày sau đó, tôi cũng thường cùng gia đình, bạn bè tới khu phố dành cho người gốc Á, ngắm không khí Tết, ngồi ăn một vài món ăn mình yêu thích”.
Speak Your Mind