Bộ phim Mai của Trấn Thành ra rạp trong dịp Tết Giáp Thìn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Bộ phim có sức hút lớn với khán giả với tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu tốt, cũng như suất chiếu được tăng liên tục. Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Trấn Thành xung quanh bộ phim Mai.

Điện ảnh thứ 3. Ảnh: FBNV
Từ thành công của Bố già và Nhà bà Nữ, anh có cảm thấy áp lực khi nhiều người nghĩ Mai sẽ phải mang về một con số doanh thu “khủng”?
– Tôi không áp lực về chuyện doanh thu mà chỉ quan tâm đến ở bộ phim tiếp theo, sẽ đem lại cho khán giả chủ đề gì. Bố già và Nhà bà Nữ tôi muốn hướng đến khán giả đại chúng, còn Maiđạo diễn gửi vào tác phẩm của mình.
Đã có những khán giả cùng cười nhưng cũng khóc vì Mai, vậy anh đã gửi gắm thông điệp gì cho bộ phim này?

Trấn Thành và Tuấn Trần, Phương Anh Đào trong sự kiện ra mắt phim Mai tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Anh đã đầu tư và sáng tạo ra sao để khán giả cảm thấy Mai khác biệt so với Nhà bà Nữ và Bố già?
Anh nghĩ sao khi vẫn còn có những ý kiến nói rằng, phim Mai chửi tục hay văng bậy quá nhiều?
– Ngày xưa nhiều người xem thường thấy nhân vật hay bị “mỹ hóa”, cảm giác không thật kể cả đó là những nhân vật giang hồ hay chợ búa. Thế nên, tôi chỉ cố gắng đưa vào phim của mình những chất liệu thực tế nhất có thể. Mong khán giả có thể thoải mái tâm lý với những điều đó.
– Tôi cũng không có ý định tham gia vào một vai trong phim Mai,diễn viên và có lẽ phần nào đó khán giả vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của tôi trên màn ảnh.
Đạo diễn, diễn viên, biên kịch… nhiều vai trò như vậy, nhưng lý do gì khiến anh vẫn cố phải tự mình gồng gánh mọi thứ?
– Đôi khi tôi nghĩ chỉ có chính tôi mới biết bản thân muốn cái gì nhất, nên nếu có việc gì tôi cũng cố gắng làm trong khả năng của mình. Có lẽ trời sinh tôi ra theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên tôi luôn cố gắng cầu toàn mọi thứ, từ kịch bản, diễn xuất, góc máy, âm nhạc… tôi đều tham gia, nhưng may mắn hơn là tôi còn có những cộng sự tài ba và nhờ có họ, tôi mới học được những kiến thức mà mình chưa biết.

Trấn Thành đang ấp ủ dự án phim hài trong năm tới. Ảnh: FBNV
Không biết sau phim Mai, anh còn đang ấp ủ một dự án nào khác?
– Tôi đang ấp ủ một dự án phim hài mà khán giả có thể cười từ đầu đến cuối mà không có giọt nước mắt nào. Nhưng dĩ nhiên, tôi làm phim phải có thông điệp trong đó, tôi không muốn khán giả cười không thôi xong đi về.
Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!































Speak Your Mind