April 29, 2024

Trinh sát kể chuyện phá án đêm Giao thừa và hành trình truy bắt sát nhân tuổi hai mươi

  • HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam?
  • Warner Bros. bội thu nhờ “Dune” và “Gozilla x Kong”
  • Công an đang điều tra đôi nam nữ lấy vàng trong tiệm rồi tẩu thoát

  • Theo quan niệm dân gian, đêm Giao thừa còn có tên gọi khác là đêm Trừ Tịch. Đây là thời điểm trời đất giao hoà, âm dương hòa hợp với sức sống mãnh liệt đầy hy vọng mới.

    Thời khắc này, các gia đình sẽ cùng làm lễ thắp hương cúng tổ tiên. Mọi người trong gia đình cùng quây quần tiễn năm cũ để chào đón năm mới. Tuy vậy, với những chiến sĩ công an nói chung và cảnh sát hình sự nói riêng, đêm Giao thừa lại là khoảng thời gian các anh phải trực 24/24 ở đơn vị. Thậm chí, khi xảy ra những vụ trọng án, họ còn phải chạy đua với thời gian để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đem lại bình yên cho nhân dân.

    Án mạng đêm Giao thừa chấn động một vùng quê

    Chúng tôi gặp trung tá Trịnh Văn Phong – Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hưng Yên, vào những ngày cuối năm Quý Mão 2023. Sau những câu chuyện rôm rả, trung tá Phong chia sẻ về kỷ niệm phá án đáng nhớ nhất trong hơn 20 năm “đánh án” của mình.

    Trinh sát kể chuyện phá án đêm Giao thừa và hành trình truy bắt sát nhân tuổi hai mươi- Ảnh 1.

    Trung tá Trịnh Văn Phong, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Xuân Huy.

    Nhớ lại thời gian 13 năm về trước, đồng hồ điểm 19h ngày 2/2/2011, ngày cuối cùng của năm Canh Dần (tức 30 Tết), trước khoảnh khắc trời đất chuyển mình, tiết trời vẫn lạnh tê tái. Ở sảnh tầng 1 Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên, những cành đào thế, những chậu quất đã được giăng đèn nhấp nháy. Ở các phòng, đèn vẫn sáng. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ vừa tranh thủ trực Tết, thi thoảng chia nhau chạy ra “xem lửa” nồi bánh chưng của đơn vị.

    Trở về đơn vị sau một ngày bám địa bàn, trung tá Trịnh Văn Phong tranh thủ ngồi làm việc thì đến khoảng 20h cùng ngày, bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, Công an huyện Ân Thi gọi đến, thông báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường 200 thuộc địa bàn huyện Ân Thi.

    Theo báo cáo nhanh, khoảng 19h50 ngày 2/2/2011, người dân tại đây đang tất bật sửa soạn chuẩn bị đón Giao thừa, thì phát hiện 1 chiếc xe 7 chỗ, nhãn hiệu Ford Everest biển số 29X-6147 đỗ ở lề đường đã lâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người dân tiến lại gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới nằm trong xe, với nhiều vết thương.

    Lập tức, các cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương di chuyển đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát nhân chứng và tổ chức điều tra.

    Dù không phải lần đầu tham gia phá các vụ trọng án, nhưng vụ án này khiến cho trung tá Phong không ít cảm xúc khó tả. Bởi lẽ, chỉ còn vài giờ nữa, thời khắc Giao thừa sẽ đến. Khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là nam, tuổi đời còn rất trẻ, bị sát hại dã man. Nạn nhân bị thít cổ và dùng vật cứng đánh vào mặt, đầu, dẫn đến tử vong. Theo những “dữ liệu” ban đầu tại hiện trường, cảnh sát tình nghi, nạn nhân có thể bị sát hại, cướp tài sản.

    “Hiện trường vụ án nằm ở đường tỉnh lộ 200 dài và ít người qua lại. Gió mùa Đông Bắc cùng những giợt mưa phùn, không khí lại sắp Tết khiến cho anh em chiến sĩ có những cảm giác khó tả trong lòng. Các anh tập trung làm việc quên cả thời gian. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng đì đoàng của pháo hoa, mọi người mới biết, khoảnh khắc giao thừa đã đến”, trung tá Trịnh Văn Phong kể lại với phóng viên Dân Việt.

    Trinh sát kể chuyện phá án đêm Giao thừa và hành trình truy bắt sát nhân tuổi hai mươi- Ảnh 2.

    Trung tá Trịnh Văn Phong kể lại hành trình phá án đêm Giao thừa với phóng viên Dân Việt. Ảnh: Xuân Huy.

    Từ những manh mối và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nhân thân của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là anh Dương Văn T. (20 tuổi, trú ở thôn Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Anh này hàng làm nghề lái xe. Theo thông tin từ người thân nạn nhân cung cấp, để kiếm thêm thu nhập, những ngày giáp Tết, anh T. vẫn tích cực chạy xe ngày đêm. Vào tối muộn ngày 1/2/2011 (tức 29 Tết), anh T. có nói với gia đình chạy nốt chuyến cuối rồi nghỉ Tết. Tuy nhiên, sau đó gia đình mất liên lạc với anh T.

    Theo trung tá Trịnh Văn Phong, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi hiện trường là nơi vắng vẻ ít người qua lại, xung quanh không có nhà dân. Thời điểm xảy ra vụ án vào 29 Tết, không có nhân chứng tại hiện trường. Cảnh sát không tìm thấy 2 chiếc điện thoại dùng để “giao dịch” với các khách hàng của nạn nhân. Suốt một ngày làm việc không ngừng nghỉ, hung thủ gây án vẫn là ẩn số.

    Với các chiến sĩ CSHS, án mạng chưa rõ thủ phạm xảy ra vào ngày thường đã áp lực, còn điều tra án mạng xảy ra vào những ngày Tết áp lực lớn rất nhiều lần. Đầu năm mới, những quan niệm về “ngày Xuân” khiến người dân rất ngại tiếp xúc với Công an, mọi người hầu như “né” không gặp, nên việc thu thập tài liệu chứng cứ gặp muôn vàn khó khăn.

    “Khi chưa bắt được hung thủ về để xử lý trước pháp luật, anh em chúng tôi không ai dám nghĩ đến Tết dù đôi lúc có chút chạnh lòng. Tôi nhớ thời điểm đó, hàng quán đều đóng cửa, anh em đi làm cũng chả có chỗ ăn. Chúng tôi có gì mang nấy, mỗi người tranh thủ gói mì tôm hay góc bánh chưng để qua bữa rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Làm việc với cường độ căng thẳng, các chiến sĩ phòng CSHS vẫn quyết tâm phá án với tinh thần “không ra án, không nghỉ Tết”, trung tá Trịnh Văn Phong bồi hồi nhớ lại.

    Nghi phạm là sinh viên tuổi 20 “lộ diện”

    Sau những nỗ lực miệt mài, nguồn tin trinh sát báo về, đêm 1/2/2011, anh T. được 2 thanh niên “đặt lịch” chở lên Hà Nội chơi Tết. Tập trung khoanh vùng 2 đối tượng nghi vấn, chân dung hủng thủ dần lộ diện.

    Bắng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ và bắt giữ 2 nghi phạm là Nguyễn Đắc Trụ (20 tuổi, trú ở thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, là học viên một trường quân sự) và Vũ Sỹ Trường (20 tuổi, trú ở Ân Thi 2, cùng xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, là sinh viên Trường Cao đẳng cơ điện và thủy lợi, ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

    Tại cơ quan công an, Trụ và Trường khai do cần tiền tiêu xài nên 2 đối tượng rủ nhau lên kế hoạch cướp tài sản. Sáng 1/2/2011 (tức 29 Tết), Trụ và Trường bàn bạc, rủ nhau mua sim điện thoại mới, găng tay, dây thừng để chuẩn bị cho việc gây án giết người, cướp tài sản. Đến khoảng 23h ngày 1/2/2011, chúng gọi điện, thuê anh T. để chở đi từ xã Hồng Quang về Hà Nội, nói là đi chơi Tết.

    Trinh sát kể chuyện phá án đêm Giao thừa và hành trình truy bắt sát nhân tuổi hai mươi- Ảnh 3.

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

    Anh T. nhận lời chở 2 vị khách này theo yêu cầu. Khi anh T. lái xe đến đoạn đường 200 vắng vẻ, không có nhà dân, 2 đối tượng Trụ và Trường bảo anh T. dừng xe để đi vệ sinh. Nghe vậy, anh T cho xe dừng vào lề đường. Nhân lúc nạn nhân không chú ý, Trụ và Trọng bất ngờ từ phía sau dùng dây thừng thít cổ anh T., dùng tay đấm vào mặt, vào đầu anh cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, 2 đối tượng cướp 2 chiếc điện thoại và khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

    Trong lúc điều tra, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được 1 máy điện thoại di động mà Trụ đang cất giữ tại phòng ký túc xá nơi thanh niên này đang theo học và 1 chiếc tại cửa hàng bán điện thoại ở Sao Đỏ, huyện Chí Linh (máy này 2 đối tượng khai đã bán với giá 700.000 đồng), còn các sim điện thoại thì đã tháo, vứt lúc dọc đường. Ngoài ra, công an còn thu giữ chiếc áo khoác của Trường mặc lúc gây án mà thanh niên này đã vứt xuống dưới sông Ấp Bắc, xã Vân Du, huyện Ân Thi, 1 chìa khóa điện của ô tô Ford Everest tại rìa sông.

    “Có lẽ hơn 20 năm ‘làm lính hình sự’, đây là vụ án khiến tôi ấn tượng và nhớ mãi. Với lính hình sự, Tết có thể muộn hơn đôi chút vì nhiệm vụ, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng khi đưa hung thủ ra ánh sáng, làm nguôi ngoai một phần cho gia đình nạn nhân và đảm bảo trật tự, trị an cho xã hội.

    Chúng tôi vẫn “trêu” nhau rằng sứ mệnh của những người lính hình sự chính là đẩy lùi cái xấu ra khỏi xã hội, mang lại sự bình yên cho người dân. Đó mới là món quà năm mới ý nghĩa nhất …”, trung tá Trịnh Văn Phong chia sẻ đầy tự hào.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *