Những kỳ nghỉ từ Giáng sinh, Tết Dương lịch rồi Tết Nguyên đán cứ lần lượt tới với gia đình Nguyễn Filip. Đem theo đó, tin vui cũng “xếp hàng” tới với thủ thành 32 tuổi. Nếu như ở đợt lễ Giáng sinh, Nguyễn Filip nhận món quà “khổng lồ” khi chính thức trở thành công dân Việt Nam sau 9 năm chờ đợi thì trước khi năm mới 2024 tới, thủ thành Việt kiều đã chính thức được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam hướng tới VCK Asian Cup.
3 trận đấu tại giải đấu lớn cấp độ châu Á có thể không quá nhiều. Nhưng đối với Nguyễn Filip, mỗi lần được ra sân thi đấu cho “Những chiến binh sao Vàng” là một lần anh cảm thấy tự hào, vinh dự. Khép lại những trận đấu giàu cảm xúc được mô tả như “đi tàu lượn”, Nguyễn Filip đang dành thời gian cho gia đình, ở lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán bên người thân.
Đặc biệt hơn, trong lần đầu chào Tết âm lịch với tư cách công dân Việt Nam, Nguyễn Filip được quay quần bên bố, mẹ, vợ, con và cả bố vợ của mình.
“Tết ư, tôi đã nghe nhiều lần khi ở Czech từ nhỏ cùng bố mẹ. Bố kể cho tôi rất nhiều về Tết Việt Nam. Nhưng được có mặt ở đây, được cảm nhận không khí Tết quê hương thật tuyệt vời. Mọi người đi mua hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa, không khí ở đâu cũng tấp nập. Nó khác xa ở Czech”, Nguyễn Filip cho biết.
Tết đầu sum họp ở Việt Nam của Nguyễn Filip (Ảnh: FBNV)
Speak Your Mind