Tôi giờ chẳng khác gì “con gái quốc dân”, đã nhận quá nhiều vai con gái rồi
Thành công của Uyển Ân khiến nhiều người liên tưởng đến Kaity Nguyễn. Hai bạn cùng sinh 1999 và có phim đầu tay đóng chính vượt mốc trăm tỷ. Bạn có thấy dường như có sự cạnh tranh ngầm hay không?
Cạnh tranh ngầm thì tôi nghĩ không có đâu! Tôi còn phải học hỏi Kaity Nguyễn rất nhiều. Với tôi, Kaity giỏi lắm. Mà bảo tôi có một cái sự nghiệp trơn tru thì cũng không hẳn. Tôi từng chật vật đi casting và bị từ chối rất nhiều đấy. Tôi đã đi từ những vai phụ rất nhỏ, thậm chí vào ngồi cho có hình thôi chứ không được thoại nữa… Tôi mất đến 4 năm làm việc và học tập ở sân khấu thầy Minh Nhí, sau đó anh Thành mới thấy tôi có thể làm được thì mới cho vai.
Phim đóng chính đạt thành tích phòng vé cao nhất mọi thời đại, Uyển Ân có nghĩ sự nghiệp đạt bước ngoặt dễ dàng hơn bạn đồng trang lứa?
Này thì tôi phải cảm ơn anh Trấn Thành vì vai diễn Ngọc Nhi trong Nhà Bà Nữ đúng thật là sự khởi đầu “bàn đạp” để tôi có độ nhận diện cao hơn, được khán giả nhận biết nhiều và góp phần lan tỏa cái tên Uyển Ân rộng rãi hơn đến các đạo diễn. Mọi người cũng yêu thương và thật sự đã gửi tôi một vài lời mời đóng phim.
Luôn bị gọi là “em gái Trấn Thành”, cảm xúc Uyển Ân ra sao? Có muốn thoát khỏi danh xưng này không?
Ở thời điểm ban đầu tôi được gọi là “em gái Trấn Thành” cũng dễ hiểu thôi. Một diễn viên trẻ chưa có gì nổi bật, mọi người sẽ gọi mình bằng cái tên nào đó nổi bật nhất, với tôi là “em gái Trấn Thành”. Đến một khoảng một thời gian sau khi đóng phim, có chút tên tuổi thì vẫn được gọi là “em gái Trấn Thành” vì trong tất cả những phim tôi từng đóng, chỉ có hợp tác với anh Thành là tôi gây được sự chú ý nhiều nhất. Mọi người quan tâm nhiều nên thành ra mọi người gọi mình với tên gọi ấy hoài thôi.
Dĩ nhiên tôi cũng muốn được khán giả yêu thương, gọi là Uyển Ân thôi nhưng giờ tôi chưa có phim nào thật sự nổi bật, ngoại trừ… phim với anh Thành. (cười)
“Muốn nổi tiếng và bùng nổ thì cứ đóng phim với Trấn Thành”, Uyển Ân có đồng ý không?
Tôi không rõ nổi tiếng, bùng nổ với mọi người là như nào nhưng mà tôi phải công nhận Trấn Thành giống như một cái tên “quốc dân” vậy. Mọi người đều yêu thích và mong muốn tham gia phim của anh vì độ nhận diện tăng cao, tên tuổi theo đó cũng lan rộng đến tất cả mọi người. Một điều tương tự với Lật Mặt và anh Lý Hải, bộ phim có quy mô lớn và ai ai cũng yêu thương anh Lý Hải. Chính vì vậy các diễn viên trẻ đều khao khát cơ hội xuất hiện trong tác phẩm của các đạo diễn lớn như Trấn Thành, Lý Hải hay Victor Vũ là thế.
Đã có bao giờ Uyển Ân nghĩ mình và anh trai sẽ là cặp đôi điện ảnh ăn ý, dạng như đạo diễn – nàng thơ?
Trước khi dám nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy mình phải chứng minh được bản thân cái đã! Đến khi đó 2 anh em mới có thể tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau được.
Uyển Ân có hay tâm sự với anh trai trăn trở nghề nghiệp?
Anh Thành quan tâm và hỏi han tôi nhiều lắm. Tất cả những sản phẩm, tất cả những vai dù là nhỏ như quần chúng thì anh Thành luôn theo dõi và góp ý cho tôi. Từ những lời khuyên đó tôi bắt đầu học hỏi và có thêm nhiều kinh nghiệm, cộng thêm những điều mình học từ trên set thì theo thời gian, bản thân tôi cũng tích lũy cho mình kha khá hành trang.
Trấn Thành tiết lộ ban đầu vai Bình Minh suýt do diễn viên nam đóng. Uyển Ân thấy sự thay đổi này có ý nghĩa gì?
Tôi thấy đây là thông điệp vô cùng văn minh mà ekip và đạo diễn Trấn Thành muốn truyền tải đến mọi người. Ban đầu nội bộ ekip có sự tranh luận, tại sao không để một nhân vật nam đóng vai Bình Minh mà phải chọn diễn viên nữ, rồi lại bắt diễn viên nữ cắt tóc nam, tạo hình tomboy.
Mọi người tranh cãi dữ lắm nhưng rồi anh Thành nói rằng cốt lõi của phim Mai nằm ở 2 chữ “định kiến”. Mai gặp rất nhiều định kiến, và nếu như Bình Minh là LGBT như thế này cũng sẽ dễ trở thành một “định kiến” với mọi người. Ekip vốn dĩ sợ nếu Bình Minh thuộc cộng đồng LGBT thì lại có thêm vấn đề mới: làm sao để Mai chấp nhận tính hướng của Bình Minh. Anh Thành nói thẳng “Không! Thời buổi năm 2024 rồi, phải xem đây là một nhân vật như mọi người. Đó là chuyện bình thường chứ không có gì phải đấu tranh, chấp nhận ở đây”.
Bản thân Uyển Ân có gặp định kiến gì về mình chưa?
Định kiến nếu là những ý kiến, suy nghĩ xấu về bản thân thì tôi may mắn chưa gặp. Nhưng mặt khác tôi có sự mong chờ từ mọi người rất nhiều, kiểu như liệu mọi người chờ đợi cô gái này có thể làm được chuyện gì, đi được đến đâu. Đó là thứ mình phải học hỏi và thể hiện.
Gần đây có nhiều trường hợp nghệ sĩ nữ dính định kiến, nhất là khoản trang phục hay đời sống. Ân cũng có lần bị “soi” trang phục gợi cảm ở sự kiện. Bạn có cảm thấy nghệ sĩ nữ Vbiz bị soi mói, phân biệt hơn phái nam?
Cách ăn mặc cũng do mỗi người thôi. Bản thân mình biết điều tiết cách ăn mặc sao cho không quá phản cảm, nhưng vẫn thể hiện được nét nữ tính của phụ nữ thì sẽ không có vấn đề gì cả. Hiện tại tôi chưa thấy một ví dụ nào gọi là nghệ sĩ nữ đang bị chèn ép hơn nghệ sĩ nam. Nghệ sĩ nữ ở Việt Nam hiện nay rất được tôn trọng, tôn vinh và yêu thương đấy chứ!
Uyển Ân đang tìm kiếm vai diễn thế nào trong thời gian tới?
Tôi đang tìm kiếm một vai diễn có màu sắc trưởng thành hơn. Nó phải có sự khác biệt so với những vai diễn mình thể hiện trước đây. Tôi tự tạo cho bản thân một “giao diện”, cách ăn mặc có phần thoải mái hơn ngày trước là vì tôi muốn mọi người thích một hình ảnh Uyển Ân khác trước. Tôi không muốn nhận những vai na ná nhau nữa đâu. Tôi giờ chẳng khác gì “con gái quốc dân”, đã nhận quá nhiều vai con gái rồi nên tất nhiên muốn có một sự thay đổi, khía cạnh khác.
Vậy giữa một vai giống trước đây nhưng thuộc ekip tầm cỡ, và một vai mới lạ nhưng thuộc ekip nhỏ, kém tiếng thì Uyển Ân sẽ chọn…
Trời ơi, cho tôi chọn cả hai được không? Làm cả hai cũng được tiền lắm đó!!! (cười lớn) Nói chứ mỗi bên đều là thử thách hết. Một bên là trải nghiệm mới, sự tìm hiểu mới mẻ, còn bên còn lại là phải làm mới bản thân hơn so với cái cũ. Cả hai đều thử thách nhưng cũng có những cái lợi, vậy thì chọn 2 cái luôn chứ sao chỉ chọn 1?
Sự nghiệp trong năm mới của Uyển Ân đã có chuẩn bị gì?
Tôi có ấp ủ một dự án riêng cho bản thân nhưng mà từ tận 2023 rồi. Thế nhưng do điều kiện kinh tế của bản thân chưa cho phép nên quá trình vẫn còn “liu riu” thôi. Hi vọng trong năm mới này tôi làm việc đủ sôi nổi để có đủ điều kiện kinh tế thực hiện dự án.
Với riêng Uyển Ân, vì sao Mai là phim phù hợp dịp Tết nhất năm nay?
Mai có sự bùng nổ về cảm xúc và có rất nhiều thông điệp ý nghĩa. Mai còn là đề tài tôn vinh một người phụ nữ. Người phụ nữ Việt Nam phải chịu rất nhiều điều tiếng, nhưng Mai lựa chọn tôn vinh vẻ đẹp của họ. Nhìn vào một người phụ nữ đẹp, giỏi mà mọi người lại nhận xét bằng lời gièm pha thì không hay. Mong muốn của ekip và anh Thành chính là cùng nhau, chúng ta đề cao người phụ nữ nhiều hơn.
Cảm ơn Uyển Ân về buổi trò chuyện!
Mai khởi chiếu vào mùng 1 Tết, ngày 10/2/2024.
Speak Your Mind