Thi thể cháy đen trong thùng phuy ở góc vườn
Chiều muộn 22/2/2020, ông P.V.T. (SN 1971, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) trở về nhà sau ngày làm việc mệt nhọc. Tra chìa khóa vào ổ mãi không mở được, ông T. lẩm bẩm: “Ổ khóa này hôm nay sao vậy”. Vừa lẩm bẩm, ông T. bực dọc lấy hết sức lắc mạnh mấy lần thì biết cửa đã chốt bên trong.
Người thấm mệt, cộng thêm nỗi bực mình, ông T. “càm ràm” vòng qua mảnh vườn để đến cánh “cửa nách” mà gia đình luôn mở. Đi được một đoạn, ông thấy khói cùng mùi khét xộc vào mũi mình. Ông T. thấy kỳ lạ khi nhà không bóng người lại có khói bay lên. Sợ nhà bị chập điện cháy thứ gì, ông chạy nhanh vào kiểm tra từng gian bếp, gian phòng nhưng tất cả đều im lìm không có chuyện gì xảy ra. Trong nhà trống trơn không bóng người, thi thoảng mùi khét và làn khói nhẹ lại bay vào phảng phất.
Speak Your Mind