Trong dịp Tết Nguyên Đán , bên cạnh niềm vui sum họp đầu năm cũng có không ít những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh vấn đề lì xì. Dưới đây là chia sẻ của một người mẹ ở Trung Quốc gây xôn xao cư dân mạng.
Theo đó, cô Lâm về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết, anh trai và chị dâu cũng đã đến. Các con cô chơi cùng với 3 đứa trẻ nhà anh chị rất vui vẻ. Lúc này, chị dâu lấy ra một phong bao lì xì đưa cho con gái cô Lâm rồi nói: “Con phải cố gắng học tập nhé“.
Thấy chị dâu đã lì xì cho con mình, cô Lâm cũng nghĩ tới việc lì xì lại nên lấy ra 3 phong bao đựng 200 tệ (700 nghìn đồng). Được biết, cô có thói quen lì xì cho mỗi đứa cháu của mình 200 tệ, dù lớn hay nhỏ, bất kể có bao nhiêu đứa cháu, cô vẫn không thay đổi.
Sau khi lì xì xong, con gái cô Lâm nhờ mẹ cầm giúp phong bao lì xì của mình rồi chạy đi chơi. Lúc này, cô cảm nhận được bên trong có khá nhiều tiền, phong bao dày cộm nên cô đoán phải nhiều hơn 200 tệ.
Người chị dâu nghe nói con gái cô Lâm năm nay sẽ vào lớp 1 nên đã động viên cô bé bằng một bao lì xì lớn trị giá 1.000 tệ (3,4 triệu đồng).
Ảnh minh họa.
Speak Your Mind