Nhắc lại câu chuyện, chị L. (Tam Nông, Phú Thọ) vẫn không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ. Tuy nhiên, chị vẫn muốn chia sẻ để các bậc cha mẹ có cách giáo dục con khéo léo, tránh rơi vào tình huống xấu hổ như của chị.
Chị L. thuật lại, sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, như thông lệ, chị đưa 2 cô con gái gồm 12 tuổi và 5 tuổi sang nhà họ hàng chúc Tết. Điểm tới đầu tiên là nhà ông bà. Các con của chị xúng xính váy áo, vui vẻ háo hức, suốt chặng đường đi hỏi đủ chuyện. Chị L. cũng không quên cùng con “ôn bài” về việc cư xử khi nhận lì xì.
Đến nhà ông bà, các con ríu rít chúc Tết ông bà, cô chú, kể đủ chuyện. Đến lúc lì xì, khi vừa nhận phong bao, con gái út 5 tuổi của chị vội vàng xé toạc ra, lấy tiền để vào túi, phong bao bỏ lại trên bàn. Con còn so sánh ông bà mừng tuổi ít hơn cô chú.
(Ảnh minh họa)
Speak Your Mind